You are not connected. Please login or register

Phỉ xa bất đông

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Phỉ xa bất đông Empty Phỉ xa bất đông Mon Feb 16, 2015 11:16 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Phỉ xa bất đông

Đời chúa Trịnh có sứ Tàu sang ta, đến cửa Nam Quan viết một chữ đố cả nước ai biết thì mới vào cửa ải [1]. Khi đó ông Lê Quý Đôn bị cách chức, chúa Trịnh phải phục chức vời ông ra, ông mới viết bốn chữ: Phỉ xa bất đông

Sứ tàu chịu là đoán giỏi. Vua chúa bây giờ mới biết là đố mẹo, trong Kinh Thi có chữ “Phỉ xa bất đông” mà họ viết chữ xa không ra xa, đông chẳng ra đông. Họ viết một chữ mà đủ ý bốn chữ.


……………………..
1. một chuyện đáng tin chăng?

http://thohanphong.blogspot.com/

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết