You are not connected. Please login or register

Tấm vóc đồng tiền

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Tấm vóc đồng tiền Empty Tấm vóc đồng tiền Wed Feb 18, 2015 11:28 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Tấm vóc đồng tiền

Xưa kia ở phố Hàng Đào có một cô bán hàng tấm đẹp đẽ lại biết cầm bút đề thơ. Khách bình tước những lăm le bắn sẻ, ong qua bướm lại mặc tường đông, nếp khuê môn vẫn giữ. Biết bao tin đi mối lại đã nhiều, cô bực mình mới ra một câu đối, bảo ai đối được sẽ lấy:

Cô nhất cẩm tú, thượng cầm hạ thú lưỡng biên phú thọ khang ninh.

Nghĩa là:

“Bán một tấm gấm.trên dưới thêu cầm thú, hai bên thêu phú thọ khang ninh”.

Biết bao lâu không ai đối dược. Một hôm cô thấy một anh đồ, mặt mũi trắng trẻo lại hàng đưa một đồng kẽm, đòi mua một tấm gấm.

Cô ta nghiêm nét mặt bảo:

Gấm nào đồng kẽm?

Anh kia nói:

Tấm vóc của cô, bán cho người ta thì cao giá thực, nhưng bán cho tôi thì chỉ đáng giá một đồng thôi!... Đây này tôi nói thực, tôi lại đây là chỉ cốt đối câu đối của cô ra cho sĩ tử mà lâu nay chưa ai dối dược. Như vậy chẳng những cô mất tấm vóc với tôi mà còn mất chán cái hơn tấm vóc nữa kia.

Cô kia có ý thẹn, nhưng trót tới nước hứa lỡ rồi, đánh liều bảo rằng:

- Nào thế đối đi!

Anh kia chỉ vào đổng tiền mà đọc:

Chú nhất văn tiền, nội phương ngoại viện, tứ tự Gia Long thông bảo.

Nghĩa là:

Đúc một đồng tiền, trong vuông ngoài tròn, bốn chữ Gia Long thông bảo”.

Cô kia chịu là hay, biết là tay giỏi, mời vào trầu nước. Sau người nhà hỏi ra mới biết là Tú Xuất, tay xỏ có tiếng ở Hà Thành. Cô gái trót hứa, đành phải làm mặt niềm nở, đem mấy tấm gấm ra biếu khách cho êm. Tú Xuất được vóc xúng xính ra về.

http://thohanphong.blogspot.com/

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết