You are not connected. Please login or register

ĐÊM MÙA ĐÔNG

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1ĐÊM MÙA ĐÔNG  Empty ĐÊM MÙA ĐÔNG Wed Feb 20, 2013 7:31 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

ĐÊM ĐÔNG
Tối nay lạnh chắc nàng ngủ sớm
Trời ngoài nầy rét đậm cả tuần nay
Mấy hôm rày âm u không nắng
Đêm đông nầy nàng chẳng thức trông ai.?

Mình ngược lại nhiều ngày không ngủ
Mắt thâm quầng tư tưởng Liêu Trai
Mình tự hỏi :có khi Người trở lại
Khóc bên nhau và tựa sát kề vai

Mình chắc hiểu những điều muốn nói
Mình rỏ nghe khi người máy đôi môi
Tay dang rộng mở vòng kết nối
Ôm vào lòng ...xua giá buốt đêm đông

....Tối nay lạnh chắc nàng đi ngủ sớm?!!!

Gio nam

ĐÊM LIÊU TRAI
Đóng cửa sổ nhốt trăng cùng ta thức
Cuốn rèm thưa chờ đợi bóng ma vào
Thay tiếng khóc thành giọng cười xé lụa
Để tình nầy... hòa quyện với trăng sao

Hồn ai đó phải chăng là hư ảo?
Ta u mê hạnh phúc ghé răng vào
Nếm trang trải xuyên qua từng giọt máu
Nghe mơ hồ thỏa nguyện một niềm đau

Em đùa giởn...khi tim ta rướm máu!
Đêm từng đêm hoang dại mảnh hồn ta
Ngoài song cửa ném cái nhìn ma quái
Em vô tình cợt nhả..xót xa ta

Đóng cửa sổ nhốt trăng cùng ta thức
Cuốn rèm thưa mở ngỏ đón ma vào...

Gio nam








VIẾT CHO CHỊ CHÂU
MỘT NHÁNH SÔNG BUỒN

Chị tôi như một dòng sông
Êm trôi lặng lẽ từ đông sang hè
Chiều thu rụng chiếc lá vàng
Xuân sang mấy độ chị mênh mang buồn!
Một thời áo trắng xênh xang
Đò ngang ghé bến chị không vội vàng

Xuân qua ,đông đến xuân lại sang
Chị buồn như một chuyến đò ngang
Chèo chống ngược dòng theo con nước
Sông dài dài mãi với thời gian

Thắm thoát xuân nay tuổi sáu mươi
Gặp tôi vừa nói chị vừa cười
Nhưng mà tôi biết trong tâm ấy
Có một bầu trời u ám mây!

Chị ơi tôi muốn nói câu nầy
.....................................................
Gio nam
(viết cho chị một dòng sông buồn lặng lẽ)










NHỚ MỘT DÒNG SÔNG

VIẾT VỀ ANH

Tên anh biển lớn THÁI BÌNH DƯƠNG
Gặp gỡ dòng sông NGUYỄN THỊ HÀ
TÌnh nghĩa vợ chồng không tròn kiếp
Muôn đời anh nhớ một dòng sông

Anh lấy bút danh HÀ DƯƠNG HÀ
" Nhớ một người chăn gối đi xa"
Thi đàn Bà Rịa từ dạo ấy
Nở rộ vườn thơ một bông hoa

Mình biết nhau khi tuổi đã già
Tôi qua sáu chục,anh bảy ba
Hai đứa bây giờ sương pha tóc
Tình Bạn,tình Thầy thêm thiết tha

Hai ta như một nhánh sông
Khi trong khi đục hết vơi lại đầy
Hôm qua anh đó,tôi đây
Bây giờ chỉ có mình tôi chốn nầy!

Anh đi bõ lạnh vườn cây
Chậu mai vàng úa xuân nầy xác xơ
Phong lan trước gió hững hờ
Cánh bèo,bông súng chơ vơ giữa dòng

HÀ DƯƠNG HÀ một con sông
Xa xa đồng vọng NamPhong ngút ngàn

Gio nam
“Viết cho anh,ngọn đèn leo loét qua từng ngày”


Những ngày sắp hết năm Âm lịch 2012

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết