Trước tiên, cảm ơn bạn Kim Thu đã sưu tầm bài viết này về đây. Tiện thể Tú cũng xin đưa ra vài ý kiến nho nhỏ.
Theo Tú, "nghệ thuật thư pháp" là một môn rất hay, nó giúp chúng ta tập luyện sự nhẫn nại rất lớn, thực tế người không đủ kiên trì thì không theo nổi. Khoảng năm 2002, khi còn học ở trường mỹ thuật, Tú cũng có thử qua món này, nhưng chỉ được vài tháng, thấy không đủ kiên nhẫn nên không theo, tuy vậy, cũng hiểu được đôi chút, không viết được thư pháp nhưng nhìn thư pháp của người khác có thể nhận định được họ viết đã đạt hay chưa.
Có một lần, đi cùng người bạn đến đường Trương Định (SG) vì cậu bạn muốn viết 1 bức thư pháp để tặng, thật tình, thấy mấy "ông Đồ" với bộ đồ nghề hoành tráng, mình cũng kính nể lắm, họ mặc áo dài, khăn đóng trông rất cổ kính. "Ông đồ" cầm cọ viết 1 lèo trên bức mành (tre dán giấy) sau đó dùng cọ nhỏ hơn để "đồ" lại những chữ vừa viết, mình thấy thật buồn cười, nhưng thôi, đó là việc cơm áo của họ, mình không nên nói làm gì. (Khi viết thư pháp, đã hạ bút là phải xong 1 nét, giống nhưng viết chữ, việt đồ đi đồ lại 1 nét thì hóa ra là "vẽ" chứ không phải viết nữa).
Một lần khác, khi còn làm ở 1 cơ sở quảng cáo, có cô bé vào nhờ cắt cho mấy chữ Decal, nội dung thì không nhớ rõ vì lâu quá, nhưng đại khái là "nhận viết thư pháp theo đơn đặt hàng" (đại khái vậy). Mình cũng tò mò vì có biết chút đỉnh nên hỏi: Em cắt cho ai vậy? cô bé trả lời: Dạ cho ông em? vậy ông em là ai? dạ ông em là T.V. Mình rất phấn khởi khi được "cắt chữ" cho "nhà viết chữ" T.V. Thời đó, T.V đã khá nổi tiếng về môn thư pháp, lúc bấy giờ, lịch in chữ thư pháp cũng xuất hiện rất nhiều.
Vốn có cảm tình vì đã thấy bút pháp của T.V từ trước, mình hỏi cô bé: Hôm nào rảnh, anh xin được gặp bác T.V một lúc được không? cô bé cười rất tươi: Dạ được chứ, chỉ cần anh có đơn đặt hàng là được gặp ngay
Ui chao, câu nói chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào người, ướt không kịp hơ
, từ đó về sau, mình bị ấn tượng mạnh về những "nghệ sĩ lớn". Nói cho cùng thì "nghệ thuật" cũng "vị nhân sinh", nhưng đôi lúc người ta lại "vị nhân sinh" mà quên luôn mình đang làm nghệ thuật