Chắc là ...
Chắc là mình sắp phải xa nhau
Nên tiếng lòng em lặng lẽ u sầu
Tình em đã chôn vào mộ cát
Anh lấp đầy cho giấc mộng em tan.
Chắc là tình em đã đến lúc phai tàn,
Anh không ướp cho tình thêm hương vị
Tình cháy bừng, để rồi đột quỵ
Như hương hoa chỉ một thoáng thơm lừng.
Anh à, sao để em ở giữa chừng
Em khập khiễng trong từng nỗi nhớ
Em bơ vơ trong từng hơi thở,
Anh chỉ tặng em muôn thuở lạnh lùng thôi.
Ừ chắc là ta sắp phải xa thật rồi
Vì anh vốn không giữ em lại nữa
Ta không có cho nhau một lời hứa
Thì còn gì nữa để có nhau?
Tuyết Băng
05-12-14
Chắc là mình sắp phải xa nhau
Nên tiếng lòng em lặng lẽ u sầu
Tình em đã chôn vào mộ cát
Anh lấp đầy cho giấc mộng em tan.
Chắc là tình em đã đến lúc phai tàn,
Anh không ướp cho tình thêm hương vị
Tình cháy bừng, để rồi đột quỵ
Như hương hoa chỉ một thoáng thơm lừng.
Anh à, sao để em ở giữa chừng
Em khập khiễng trong từng nỗi nhớ
Em bơ vơ trong từng hơi thở,
Anh chỉ tặng em muôn thuở lạnh lùng thôi.
Ừ chắc là ta sắp phải xa thật rồi
Vì anh vốn không giữ em lại nữa
Ta không có cho nhau một lời hứa
Thì còn gì nữa để có nhau?
Tuyết Băng
05-12-14