You are not connected. Please login or register

CƠN MÊ - Thơ Nhã Uyên

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1CƠN MÊ - Thơ Nhã Uyên Empty CƠN MÊ - Thơ Nhã Uyên Mon Jan 12, 2015 11:00 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CƠN MÊ 
  
Và tất cả sẽ đi vào quên lãng, 
Lời yêu thương theo gió tự bao giờ. 
Bao phiền muộn sẽ theo cùng năm tháng 
Chiều thu buồn loang vỡ ánh trăng mơ ! 
  
Em đã đến và đã xa dịu vợi, 
Vườn hoa xưa quên mất một lối về. 
Miền hạnh phúc mãi ngoài tầm tay với 
Ta ngỡ ngàng tiếc nuối một cơn mê...! 
  
                             nhã uyên

http://thohanphong.blogspot.com/

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết