CON CÓC
Muôn vật thân ta nghĩ lại càng
Nỗi mình trông thấy cóc ngồi hang
Áo sồi một tấm trời che đậy
Hang thẳm bao từng đất mở mang
Giống ếch nọ thèm đua lặn hụp
Cung thiềm riêng ở mặc nghênh ngang
Nghiến răng sấm dậy chừng ra cửa
Lưỡi quét xong rồi khiến thảy tan
Muôn vật thân ta nghĩ lại càng
Nỗi mình trông thấy cóc ngồi hang
Áo sồi một tấm trời che đậy
Hang thẳm bao từng đất mở mang
Giống ếch nọ thèm đua lặn hụp
Cung thiềm riêng ở mặc nghênh ngang
Nghiến răng sấm dậy chừng ra cửa
Lưỡi quét xong rồi khiến thảy tan
Được sửa bởi Hàn Phong ngày Wed Feb 11, 2015 4:57 pm; sửa lần 1.