NGUYỄN VĂN GIAI
(Ba Giai)
DIỄU QUAN ĐỀ
Xưa có quan Đề Đốc và quan Án sát giữ thành, chẳng may thất thủ quan Án chay trước, quan Đề theo sau, mà không biết tự tử như các trung thần
Nhắc cân Thái lĩnh với hồng mao
Chí khí quan Đề khảng khái sao
Thắt cổ chân lê buông xuống đất
Trẫm mình đầu ngóc nghển lên cao
Sờ lưng thuốc độc rơi đâu mất
Lấy hốt làm gươm thích chẳng vào
Tứ bất tử rồi ngơ ngẩn mãi
Hỏi thăm quan Án chạy nơi nào
(Ba Giai)
DIỄU QUAN ĐỀ
Xưa có quan Đề Đốc và quan Án sát giữ thành, chẳng may thất thủ quan Án chay trước, quan Đề theo sau, mà không biết tự tử như các trung thần
Nhắc cân Thái lĩnh với hồng mao
Chí khí quan Đề khảng khái sao
Thắt cổ chân lê buông xuống đất
Trẫm mình đầu ngóc nghển lên cao
Sờ lưng thuốc độc rơi đâu mất
Lấy hốt làm gươm thích chẳng vào
Tứ bất tử rồi ngơ ngẩn mãi
Hỏi thăm quan Án chạy nơi nào