Chị NU và các anh chị ui! em tiếp sức thêm kem ngon nè, các anh chị măm cho mát ruột rùi có hứng mần thơ để em đọc ké zới!
UYÊN VIÊN
+6
nhatqang
Tú lòng...thòng
nguyệt ánh
vancali96
Hàn Phong
nha uyen
10 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3
26 Re: UYÊN VIÊN Thu Mar 19, 2015 12:06 pm
Thanh Bình
Bạn Sơ Giao
Chị NU và các anh chị ui! em tiếp sức thêm kem ngon nè, các anh chị măm cho mát ruột rùi có hứng mần thơ để em đọc ké zới!
27 Re: UYÊN VIÊN Thu Mar 19, 2015 3:04 pm
lactieuyen
Bạn Thân
ủa, đang hoa sao giờ lại chuyển qua kem thế này
28 Re: UYÊN VIÊN Fri Mar 20, 2015 3:17 pm
dahuong
Bạn Sơ Giao
Thanh Bình đã viết:
Chị NU và các anh chị ui! em tiếp sức thêm kem ngon nè, các anh chị măm cho mát ruột rùi có hứng mần thơ để em đọc ké zới!
nhìn mấy ly kem hấp dẫn quá mà kg thấy ai ăn,ghé vào xin một ly ăn đỡ khát luôn tiện tặng chủ vườn ít hoa làm quà
HẠNH PHÚC
Anh đào nửa buổi được ao sâu
Gai chích kim châm nhức tận đầu
Dưới sẽ ngăn chuồng nuôi bạch hạc
Trên thì cất lán thả bồ câu
Sầu đông má ngọc thoa hồng nét
Nhớ hạ son môi kẻ đỏ màu
Vợ trẻ ngày ngày như cánh bướm
Được chồng cưng quí tựa trân châu
DH - 20/3/2015
29 Re: UYÊN VIÊN Sat Mar 21, 2015 9:01 am
nha uyen
Bạn Thân
Chào mọi người,mấy hôm nay nhà có việc nên bỏ bê vườn tược,thật có lỗi với tấm lòng ưu ái của mọi người,U đành gác lại mọi chuyện để vào tưới nước chăm vườn,một lần nữa xin chân thành cám ơn mọi người đã ghé thăm và tặng quà,chúc vui,
CHÀO XUÂN
Mai tàn trơ trụi báo xuân đi
Công chúa ưu tư chăc tại vì...
Buồm trắng du thuyền đang vẫy gọi
Chuông vàng vọng cổ chửa xem thi
Vài xâu lưỡi cọp treo ghềnh đá
Mấy cái chân chim vứt bụi quì
Váy áo quơ quào thu xếp đại
Đoạn trường thảo vội nén ai bi !
NU
CHÀO XUÂN
Mai tàn trơ trụi báo xuân đi
Công chúa ưu tư chăc tại vì...
Buồm trắng du thuyền đang vẫy gọi
Chuông vàng vọng cổ chửa xem thi
Vài xâu lưỡi cọp treo ghềnh đá
Mấy cái chân chim vứt bụi quì
Váy áo quơ quào thu xếp đại
Đoạn trường thảo vội nén ai bi !
NU
30 Re: UYÊN VIÊN Sat Mar 21, 2015 4:08 pm
nha uyen
Bạn Thân
BUỒN !
Xẻ nửa vầng trăng gửi đến người
Bên thềm chiếc bóng giọt sầu rơi
Dây tình đứt đoạn theo tràng pháo
Chuỗi ngọc nằm im lánh chợ đời
Lần lữa khôn ngăn tình lốc cuốn
Kèo nèo khó chặn lệ nguồn khơi
Lồng đèn rực rỡ con tim buốt
Bắt ốc mò cua phải chậm lời !
NU
Xẻ nửa vầng trăng gửi đến người
Bên thềm chiếc bóng giọt sầu rơi
Dây tình đứt đoạn theo tràng pháo
Chuỗi ngọc nằm im lánh chợ đời
Lần lữa khôn ngăn tình lốc cuốn
Kèo nèo khó chặn lệ nguồn khơi
Lồng đèn rực rỡ con tim buốt
Bắt ốc mò cua phải chậm lời !
NU
32 Re: UYÊN VIÊN Wed Mar 25, 2015 12:45 pm
Thanh Bình
Bạn Sơ Giao
Ui cha! các anh các chị công lực mạnh quá!
33 Re: UYÊN VIÊN Thu Mar 26, 2015 9:43 am
nhatqang
Bạn Sơ Giao
nha uyen đã viết:Chào mọi người,mấy hôm nay nhà có việc nên bỏ bê vườn tược,thật có lỗi với tấm lòng ưu ái của mọi người,U đành gác lại mọi chuyện để vào tưới nước chăm vườn,một lần nữa xin chân thành cám ơn mọi người đã ghé thăm và tặng quà,chúc vui,
CHÀO XUÂN
Mai tàn trơ trụi báo xuân đi
Công chúa ưu tư chăc tại vì...
Buồm trắng du thuyền đang vẫy gọi
Chuông vàng vọng cổ chửa xem thi
Vài xâu lưỡi cọp treo ghềnh đá
Mấy cái chân chim vứt bụi quì
Váy áo quơ quào thu xếp đại
Đoạn trường thảo vội nén ai bi !
NU
Nhớ xuân
Bán hạ bao ngày nhớ kẻ đi
Tầm xuân trong dạ xốn xang vì
Hồng hồng xiêm áo ôm thân ngọc
Xám xám mây trời vẫy hứng thi
Ánh lệ bôi nhoè gương mắt kính
Mồ hôi chảy thấm sập chân quì
Ngắm hình vẽ mẫu đơn côi quá
Man mác hơi sầu chất nỗi bi
NQ
25-3-15
Được sửa bởi nhatqang ngày Thu Mar 26, 2015 12:35 pm; sửa lần 2.
34 Re: UYÊN VIÊN Thu Mar 26, 2015 9:54 am
nhatqang
Bạn Sơ Giao
nha uyen đã viết:BUỒN !
Xẻ nửa vầng trăng gửi đến người
Bên thềm chiếc bóng giọt sầu rơi
Dây tình đứt đoạn theo tràng pháo
Chuỗi ngọc nằm im lánh chợ đời
Lần lữa khôn ngăn tình lốc cuốn
Kèo nèo khó chặn lệ nguồn khơi
Lồng đèn rực rỡ con tim buốt
Bắt ốc mò cua phải chậm lời !
NU
SẦU
Ngun ngút hơi sương buốt lạnh người
Lệ hồng anh bỗng để tuôn rơi
Nở ngày đất nọ hoa chung bóng
Ghi ước thề kia nghĩa trọn đời
Dao nghiến lòng vàng đau tấc dạ
Mái dầm nước bạc biệt ngàn khơi
Lầu xây trên cát tường chăng nhỉ
Giữa chốn phong ba khó mở lời
NQ
25-3-15
Được sửa bởi nhatqang ngày Thu Mar 26, 2015 10:01 am; sửa lần 1. (Reason for editing : sửa hình)
35 Re: UYÊN VIÊN Thu Mar 26, 2015 3:17 pm
nha uyen
Bạn Thân
Nhớ xuân
Bán hạ bao ngày nhớ kẻ đi
Tầm xuân trong dạ xốn xang vì
Hồng hồng xiêm áo ôm thân ngọc
Xám xám mây trời vẫy hứng thi
Ánh lệ bôi nhoè gương mắt kính
Mồ hôi chảy thấm sập chân quì
Ngắm hình vẽ mẫu đơn côi quá
Man mác hơi sầu chất nỗi bi
NQ
25-3-15
Trùi,U bứt hết tóc mí họa đáp lễ đươc 1 bài mong huynh đừng chê
XUÂN BUÔN
Gia bần khó giữ bước anh đi
Hồ điệp tan mơ cũng tại vì...
Cơm cháy nhai hoài thưa học tập
Dưa cà nuốt mãi chậm ôn thi
Xó nhà một bóng xem tầm gửi
Góc phố ngàn sao ghẹo dã quì
Thanh đạm qua ngày mong sớm dứt...
Phận đời giẻ rách lắm hài bi !
NU 26/3/2015
Bán hạ bao ngày nhớ kẻ đi
Tầm xuân trong dạ xốn xang vì
Hồng hồng xiêm áo ôm thân ngọc
Xám xám mây trời vẫy hứng thi
Ánh lệ bôi nhoè gương mắt kính
Mồ hôi chảy thấm sập chân quì
Ngắm hình vẽ mẫu đơn côi quá
Man mác hơi sầu chất nỗi bi
NQ
25-3-15
Trùi,U bứt hết tóc mí họa đáp lễ đươc 1 bài mong huynh đừng chê
XUÂN BUÔN
Gia bần khó giữ bước anh đi
Hồ điệp tan mơ cũng tại vì...
Cơm cháy nhai hoài thưa học tập
Dưa cà nuốt mãi chậm ôn thi
Xó nhà một bóng xem tầm gửi
Góc phố ngàn sao ghẹo dã quì
Thanh đạm qua ngày mong sớm dứt...
Phận đời giẻ rách lắm hài bi !
NU 26/3/2015
36 Re: UYÊN VIÊN Thu Mar 26, 2015 11:55 pm
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Nhớ xuân
Bán hạ bao ngày nhớ kẻ đi
Tầm xuân trong dạ xốn xang vì
Hồng hồng xiêm áo ôm thân ngọc
Xám xám mây trời vẫy hứng thi
Ánh lệ bôi nhoè gương mắt kính
Mồ hôi chảy thấm sập chân quì
Ngắm hình vẽ mẫu đơn côi quá
Man mác hơi sầu chất nỗi bi
NQ
25-3-15
Trùi,U bứt hết tóc mí họa đáp lễ đươc 1 bài mong huynh đừng chê
XUÂN BUÔN
Gia bần khó giữ bước anh đi
Hồ điệp tan mơ cũng tại vì...
Cơm cháy nhai hoài thưa học tập
Dưa cà nuốt mãi chậm ôn thi
Xó nhà một bóng xem tầm gửi
Góc phố ngàn sao ghẹo dã quì
Thanh đạm qua ngày mong sớm dứt...
Phận đời giẻ rách lắm hài bi !
NU 26/3/2015
Huynh nhổ hết râu để theo nè mụi Có nhiêu theo nhiêu nha huynh NQ, chứ hoa hòe HP không giỏi cho lắm
CHÚC
Vài hồi trò chuyện tiễn người đi
Chẳng hợp đành cam chớ để vì
Gợi mãi niềm đau hành hạ chữ
Cọ hoài nỗi nhớ ngẩn ngơ thi
Chén quỳnh chửa cạn bên tường đứng
Mảnh giấy đang biên trước áng quỳ
Cầu chúc phương nào chim quấn quýt
Bách niên hạnh phúc bớt sầu bi
26.03.2015
Hàn Phong
Bán hạ bao ngày nhớ kẻ đi
Tầm xuân trong dạ xốn xang vì
Hồng hồng xiêm áo ôm thân ngọc
Xám xám mây trời vẫy hứng thi
Ánh lệ bôi nhoè gương mắt kính
Mồ hôi chảy thấm sập chân quì
Ngắm hình vẽ mẫu đơn côi quá
Man mác hơi sầu chất nỗi bi
NQ
25-3-15
Trùi,U bứt hết tóc mí họa đáp lễ đươc 1 bài mong huynh đừng chê
XUÂN BUÔN
Gia bần khó giữ bước anh đi
Hồ điệp tan mơ cũng tại vì...
Cơm cháy nhai hoài thưa học tập
Dưa cà nuốt mãi chậm ôn thi
Xó nhà một bóng xem tầm gửi
Góc phố ngàn sao ghẹo dã quì
Thanh đạm qua ngày mong sớm dứt...
Phận đời giẻ rách lắm hài bi !
NU 26/3/2015
Huynh nhổ hết râu để theo nè mụi Có nhiêu theo nhiêu nha huynh NQ, chứ hoa hòe HP không giỏi cho lắm
CHÚC
Vài hồi trò chuyện tiễn người đi
Chẳng hợp đành cam chớ để vì
Gợi mãi niềm đau hành hạ chữ
Cọ hoài nỗi nhớ ngẩn ngơ thi
Chén quỳnh chửa cạn bên tường đứng
Mảnh giấy đang biên trước áng quỳ
Cầu chúc phương nào chim quấn quýt
Bách niên hạnh phúc bớt sầu bi
26.03.2015
Hàn Phong
37 Re: UYÊN VIÊN Fri Mar 27, 2015 12:18 am
nha uyen
Bạn Thân
Hì, huynh HP .chủ yêu vui thôi muh,mụi bit cả ngàn tên hoa mà họa thơ cũng mún bể đâu vì khó chọn wá ,mình mới tập tành,kệ,vạn sự khởi đầu...trọc muh
SẦU
Ngun ngút hơi sương buốt lạnh người
Lệ hồng anh bỗng để tuôn rơi
Nở ngày đất nọ hoa chung bóng
Ghi ước thề kia nghĩa trọn đời
Dao nghiến lòng vàng đau tấc dạ
Mái dầm nước bạc biệt ngàn khơi
Lầu xây trên cát tường chăng nhỉ
Giữa chốn phong ba khó mở lời
NQ
25-3-15
CHỜ
Mắc cỡ nên anh chậm ngỏ lời
Gót hài tiên nữ đã mù khơi
Keo sơn lỗi hẹn đìu hiu giấc
Tần Tấn sai mơ quạnh quẽ đời
Thương cánh chuồn chuồn bay vạn nẻo
Xót bầy tu hú gọi muôn nơi
Chăn đơn buốt dạ từng đêm vắng
Luyện phép thông thiên để gặp người
NU
SẦU
Ngun ngút hơi sương buốt lạnh người
Lệ hồng anh bỗng để tuôn rơi
Nở ngày đất nọ hoa chung bóng
Ghi ước thề kia nghĩa trọn đời
Dao nghiến lòng vàng đau tấc dạ
Mái dầm nước bạc biệt ngàn khơi
Lầu xây trên cát tường chăng nhỉ
Giữa chốn phong ba khó mở lời
NQ
25-3-15
CHỜ
Mắc cỡ nên anh chậm ngỏ lời
Gót hài tiên nữ đã mù khơi
Keo sơn lỗi hẹn đìu hiu giấc
Tần Tấn sai mơ quạnh quẽ đời
Thương cánh chuồn chuồn bay vạn nẻo
Xót bầy tu hú gọi muôn nơi
Chăn đơn buốt dạ từng đêm vắng
Luyện phép thông thiên để gặp người
NU
38 Re: UYÊN VIÊN Fri Mar 27, 2015 12:49 pm
nhatqang
Bạn Sơ Giao
Nhớ xuân
Bán hạ bao ngày nhớ kẻ đi
Tầm xuân trong dạ xốn xang vì
Hồng hồng xiêm áo ôm thân ngọc
Xám xám mây trời vẫy hứng thi
Ánh lệ bôi nhoè gương mắt kính
Mồ hôi chảy thấm sập chân quì
Ngắm hình vẽ mẫu đơn côi quá
Man mác hơi sầu chất nỗi bi
NQ
25-3-15
Trùi,U bứt hết tóc mí họa đáp lễ đươc 1 bài mong huynh đừng chê
XUÂN BUÔN
Gia bần khó giữ bước anh đi
Hồ điệp tan mơ cũng tại vì...
Cơm cháy nhai hoài thưa học tập
Dưa cà nuốt mãi chậm ôn thi
Xó nhà một bóng xem tầm gửi
Góc phố ngàn sao ghẹo dã quì
Thanh đạm qua ngày mong sớm dứt...
Phận đời giẻ rách lắm hài bi !
NU 26/3/2015
Huynh nhổ hết râu để theo nè mụi Có nhiêu theo nhiêu nha huynh NQ, chứ hoa hòe HP không giỏi cho lắm
CHÚC
Vài hồi trò chuyện tiễn người đi
Chẳng hợp đành cam chớ để vì
Gợi mãi niềm đau hành hạ chữ
Cọ hoài nỗi nhớ ngẩn ngơ thi
Chén quỳnh chửa cạn bên tường đứng
Mảnh giấy đang biên trước áng quỳ
Cầu chúc phương nào chim quấn quýt
Bách niên hạnh phúc bớt sầu bi
26.03.2015
Hàn Phong
TÌNH XUÂN
Cầu lửa chân tình thắp nẻo đi
Cành dương đề tặng kẻ yêu vì
Kim vàng rực rỡ giai nhân mấn
Bướm bạc mơ màng tuyệt cú thi
Rượu nóng vài ly mời bạn cụng
Hương thơm mấy nén niệm tâm quì
Ánh hồng vươn toả vui ngày mới
Cơm nguội no lòng dạ chẳng bi
NQ
27-3-15
Bán hạ bao ngày nhớ kẻ đi
Tầm xuân trong dạ xốn xang vì
Hồng hồng xiêm áo ôm thân ngọc
Xám xám mây trời vẫy hứng thi
Ánh lệ bôi nhoè gương mắt kính
Mồ hôi chảy thấm sập chân quì
Ngắm hình vẽ mẫu đơn côi quá
Man mác hơi sầu chất nỗi bi
NQ
25-3-15
Trùi,U bứt hết tóc mí họa đáp lễ đươc 1 bài mong huynh đừng chê
XUÂN BUÔN
Gia bần khó giữ bước anh đi
Hồ điệp tan mơ cũng tại vì...
Cơm cháy nhai hoài thưa học tập
Dưa cà nuốt mãi chậm ôn thi
Xó nhà một bóng xem tầm gửi
Góc phố ngàn sao ghẹo dã quì
Thanh đạm qua ngày mong sớm dứt...
Phận đời giẻ rách lắm hài bi !
NU 26/3/2015
Huynh nhổ hết râu để theo nè mụi Có nhiêu theo nhiêu nha huynh NQ, chứ hoa hòe HP không giỏi cho lắm
CHÚC
Vài hồi trò chuyện tiễn người đi
Chẳng hợp đành cam chớ để vì
Gợi mãi niềm đau hành hạ chữ
Cọ hoài nỗi nhớ ngẩn ngơ thi
Chén quỳnh chửa cạn bên tường đứng
Mảnh giấy đang biên trước áng quỳ
Cầu chúc phương nào chim quấn quýt
Bách niên hạnh phúc bớt sầu bi
26.03.2015
Hàn Phong
TÌNH XUÂN
Cầu lửa chân tình thắp nẻo đi
Cành dương đề tặng kẻ yêu vì
Kim vàng rực rỡ giai nhân mấn
Bướm bạc mơ màng tuyệt cú thi
Rượu nóng vài ly mời bạn cụng
Hương thơm mấy nén niệm tâm quì
Ánh hồng vươn toả vui ngày mới
Cơm nguội no lòng dạ chẳng bi
NQ
27-3-15
39 Re: UYÊN VIÊN Fri Mar 27, 2015 1:54 pm
nhatqang
Bạn Sơ Giao
nha uyen đã viết:Hì, huynh HP .chủ yêu vui thôi muh,mụi bit cả ngàn tên hoa mà họa thơ cũng mún bể đâu vì khó chọn wá ,mình mới tập tành,kệ,vạn sự khởi đầu...trọc muh
SẦU
Ngun ngút hơi sương buốt lạnh người
Lệ hồng anh bỗng để tuôn rơi
Nở ngày đất nọ hoa chung bóng
Ghi ước thề kia nghĩa trọn đời
Dao nghiến lòng vàng đau tấc dạ
Mái dầm nước bạc biệt ngàn khơi
Lầu xây trên cát tường chăng nhỉ
Giữa chốn phong ba khó mở lời
NQ
25-3-15
CHỜ
Mắc cỡ nên anh chậm ngỏ lời
Gót hài tiên nữ đã mù khơi
Keo sơn lỗi hẹn đìu hiu giấc
Tần Tấn sai mơ quạnh quẽ đời
Thương cánh chuồn chuồn bay vạn nẻo
Xót bầy tu hú gọi muôn nơi
Chăn đơn buốt dạ từng đêm vắng
Luyện phép thông thiên để gặp người
NU
MUỐN
Cũng muốn tìm nhau cậy một lời
Sao tình lận đận mãi chưa khơi
Thuyền câu đằng đẵng chờ duyên cá
Áo cộc xênh xang hưởng phúc đời
Gió thổi rung rìa cây nhớ lá
Nắng tràn đắng đất nhạn lìa nơi
Nhàu lòng nắn nót dăm ba chữ
Xa cách thư trao gửi đến người
NQ
27-3-15
40 Re: UYÊN VIÊN Fri Mar 27, 2015 5:33 pm
nha uyen
Bạn Thân
Trùi,họa thơ tập danh hoa mà a làm tích tắc vậy U phải vái lạy rùi ,tuy nhiên U kg chịu chơi ăn gian đâu nha,đang nói hoa mà xách trái thơm để vào là sao dị ?thơm đâu có hoa? thui cho chủ vườn nợ đi vì hồi sáng giờ U bận đi coi bói
XEM TỬ VI
Tử vi sách bảo cuối năm này
Giàu có không cần động móng tay
Mâm bạc thau vàng bày chật tủ
Lư đồng tiền giấy chất tràn khay
Sáng ra móng cọp vài xâu mỏng
Chiều đến sừng trâu mấy khoảnh dày
Chuỗi ngọc trâm ngà đeo gãy cổ
Giá mà bất tử được thì hay
NU
XEM TỬ VI
Tử vi sách bảo cuối năm này
Giàu có không cần động móng tay
Mâm bạc thau vàng bày chật tủ
Lư đồng tiền giấy chất tràn khay
Sáng ra móng cọp vài xâu mỏng
Chiều đến sừng trâu mấy khoảnh dày
Chuỗi ngọc trâm ngà đeo gãy cổ
Giá mà bất tử được thì hay
NU
Được sửa bởi nha uyen ngày Sat Mar 28, 2015 2:57 pm; sửa lần 1.
41 Re: UYÊN VIÊN Sat Mar 28, 2015 8:18 am
nha uyen
Bạn Thân
BUỒN
Tiền bí nên tình quay gót chạy
Đêm buồn mắc võng nhìn sao nháy
Tay cùi bợ đỡ ngai làm hư
Cẳng quẹo lách luồn e té gãy
Chim chóc lâu ngày chẳng bóng thăm
Rượu trà lắm buổi không ly thấy
Bao điều khó nói khổ tâm ghê
Gối hạc canh khuya dòng lệ chảy
NU
Tiền bí nên tình quay gót chạy
Đêm buồn mắc võng nhìn sao nháy
Tay cùi bợ đỡ ngai làm hư
Cẳng quẹo lách luồn e té gãy
Chim chóc lâu ngày chẳng bóng thăm
Rượu trà lắm buổi không ly thấy
Bao điều khó nói khổ tâm ghê
Gối hạc canh khuya dòng lệ chảy
NU
42 Re: UYÊN VIÊN Sun Mar 29, 2015 2:18 pm
nha uyen
Bạn Thân
MỪNG
Gặp bải cát lồi xây sở thú
Công,hùm,gấu,khỉ,chồn,hươu,đủ
Thùng khua bụp bụp hổ nhào ra
Roi quất ào ào trăn cuộn ngủ
Trai gái vui cười ngỡ tiệc ăn
Trẻ già la hét dường bom nổ
Bac tiền tấp nập rút vô rương
Vòng,nhẫn,bông tai,nhiều chật tủ
NU
Gặp bải cát lồi xây sở thú
Công,hùm,gấu,khỉ,chồn,hươu,đủ
Thùng khua bụp bụp hổ nhào ra
Roi quất ào ào trăn cuộn ngủ
Trai gái vui cười ngỡ tiệc ăn
Trẻ già la hét dường bom nổ
Bac tiền tấp nập rút vô rương
Vòng,nhẫn,bông tai,nhiều chật tủ
NU
43 Re: UYÊN VIÊN Mon Mar 30, 2015 12:29 pm
dahuong
Bạn Sơ Giao
XEM TỬ VI
Tử vi sách bảo cuối năm này
Giàu có không cần động móng tay
Mâm bạc thau vàng bày chật tủ
Lư đồng tiền giấy chất tràn khay
Sáng ra móng cọp vài xâu mỏng
Chiều đến sừng trâu mấy khoảnh dày
Chuỗi ngọc trâm ngà đeo gãy cổ
Giá mà bất tử được thì hay
NU
MONG !
Lùng mua vải gấm để thu này
Thay tấm drap giường đỡ xước tay
Lác mắt chồng cưng,kem một hũ
Đẹp người vợ bảo,mỡ hai khay
Sóng đời hạnh phúc dù xuân cạn
Vui kiếp rau mương dẫu hạ dày
Dạ hợp tâm đồng chung sức bước
Bạc đầu tơ tóc vậy là hay
DH
44 Re: UYÊN VIÊN Tue Mar 31, 2015 11:40 am
nhatqang
Bạn Sơ Giao
nha uyen đã viết:Trùi,họa thơ tập danh hoa mà a làm tích tắc vậy U phải vái lạy rùi ,tuy nhiên U kg chịu chơi ăn gian đâu nha,đang nói hoa mà xách trái thơm để vào là sao dị ?thơm đâu có hoa? thui cho chủ vườn nợ đi vì hồi sáng giờ U bận đi coi bói
XEM TỬ VI
Tử vi sách bảo cuối năm này
Giàu có không cần động móng tay
Mâm bạc thau vàng bày chật tủ
Lư đồng tiền giấy chất tràn khay
Sáng ra móng cọp vài xâu mỏng
Chiều đến sừng trâu mấy khoảnh dày
Chuỗi ngọc trâm ngà đeo gãy cổ
Giá mà bất tử được thì hay
NU
Xem Tử Vi
Số cô phong cáo phụ bên này
Thiên hỉ hồng đào sướng quá tay
Hội hợp tứ linh người đẹp nết
Liên hành tam hoá bạc đầy khay
Cư phu bạch hổ chung đời trọn
Thủ mệnh thanh long vẹn phúc dày
Thiên mã đề huề quan lộ tiến
Ách trường sinh bệnh gặp thầy hay
NQ
31-3-15
Chú thích: chữ gạch dưới là tên sao
45 Re: UYÊN VIÊN Tue Mar 31, 2015 10:47 pm
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
nhatqang đã viết:
Xem Tử Vi
Số cô phong cáo phụ bên này
Thiên hỉ hồng đào sướng quá tay
Hội hợp tứ linh người đẹp nết
Liên hành tam hoá bạc đầy khay
Cư phu bạch hổ chung đời trọn
Thủ mệnh thanh long vẹn phúc dày
Thiên mã đề huề quan lộ tiến
Ách trường sinh bệnh gặp thầy hay
NQ
31-3-15
Chú thích: chữ gạch dưới là tên sao
hihi huynh NQ chơi toàn chữ Hán việt, đọc thôi đã đuối như củ chuối rồi
46 Re: UYÊN VIÊN Wed Apr 01, 2015 12:30 am
nha uyen
Bạn Thân
Xem Tử Vi
Số cô phong cáo phụ bên này
Thiên hỉ hồng đào sướng quá tay
Hội hợp tứ linh người đẹp nết
Liên hành tam hoá bạc đầy khay
Cư phu bạch hổ chung đời trọn
Thủ mệnh thanh long vẹn phúc dày
Thiên mã đề huề quan lộ tiến
Ách trường sinh bệnh gặp thầy hay
NQ
31-3-15
Chú thích: chữ gạch dưới là tên sao
hihi huynh NQ chơi toàn chữ Hán việt, đọc thôi đã đuối như củ chuối rồi
Trùi, tập danh ẩn hoa thôi cũng ná thở rùi ,vừa hoa vừa sao nữa
Số cô phong cáo phụ bên này
Thiên hỉ hồng đào sướng quá tay
Hội hợp tứ linh người đẹp nết
Liên hành tam hoá bạc đầy khay
Cư phu bạch hổ chung đời trọn
Thủ mệnh thanh long vẹn phúc dày
Thiên mã đề huề quan lộ tiến
Ách trường sinh bệnh gặp thầy hay
NQ
31-3-15
Chú thích: chữ gạch dưới là tên sao
hihi huynh NQ chơi toàn chữ Hán việt, đọc thôi đã đuối như củ chuối rồi
Trùi, tập danh ẩn hoa thôi cũng ná thở rùi ,vừa hoa vừa sao nữa
47 Re: UYÊN VIÊN Wed Apr 01, 2015 8:10 am
dahuong
Bạn Sơ Giao
nha uyen đã viết:BUỒN
Tiền bí nên tình quay gót chạy
Đêm buồn mắc võng nhìn sao nháy
Tay cùi bợ đỡ ngai làm hư
Cẳng quẹo lách luồn e té gãy
Chim chóc lâu ngày chẳng bóng thăm
Rượu trà lắm buổi không ly thấy
Bao điều khó nói khổ tâm ghê
Gối hạc canh khuya dòng lệ chảy
NU
GẶP MA
Thấy bát tiên đơn ù té chạy
Thù lù ma lão trừng không nháy
Lưng còng vác bọc chuối tươi nguyên
Tay cụt treo đuôi chồn héo gãy
Biếc tím chòm râu thiệt gớm nhìn
Mờ đen nút áo dường không thấy
Hãi hùng bé sợ khóc la om
Nước mắt sông Hằng cuồn cuộn chảy
DH
Được sửa bởi dahuong ngày Wed Apr 01, 2015 9:42 am; sửa lần 1.
48 Re: UYÊN VIÊN Wed Apr 01, 2015 8:23 am
nhatqang
Bạn Sơ Giao
Hàn Phong đã viết:nhatqang đã viết:
Xem Tử Vi
Số cô phong cáo phụ bên này
Thiên hỉ hồng đào sướng quá tay
Hội hợp tứ linh người đẹp nết
Liên hành tam hoá bạc đầy khay
Cư phu bạch hổ chung đời trọn
Thủ mệnh thanh long vẹn phúc dày
Thiên mã đề huề quan lộ tiến
Ách trường sinh bệnh gặp thầy hay
NQ
31-3-15
Chú thích: chữ gạch dưới là tên sao
hihi huynh NQ chơi toàn chữ Hán việt, đọc thôi đã đuối như củ chuối rồi
Không phải đâu huynh HP, mình chỉ cóp mấy chữ trong sách tử vi thui hà, chớ Hán Việt i tờ biết gì đâu
49 Re: UYÊN VIÊN Wed Apr 01, 2015 8:29 am
nhatqang
Bạn Sơ Giao
nha uyen đã viết:Xem Tử Vi
Số cô phong cáo phụ bên này
Thiên hỉ hồng đào sướng quá tay
Hội hợp tứ linh người đẹp nết
Liên hành tam hoá bạc đầy khay
Cư phu bạch hổ chung đời trọn
Thủ mệnh thanh long vẹn phúc dày
Thiên mã đề huề quan lộ tiến
Ách trường sinh bệnh gặp thầy hay
NQ
31-3-15
Chú thích: chữ gạch dưới là tên sao
hihi huynh NQ chơi toàn chữ Hán việt, đọc thôi đã đuối như củ chuối rồi
Trùi, tập danh ẩn hoa thôi cũng ná thở rùi ,vừa hoa vừa sao nữa
Bói tử vi thì phải có sao để người ta tin tưởng chớ U Toàn chôm trong sách thui trúng trật hỏng bít hehe
50 Re: UYÊN VIÊN Wed Apr 01, 2015 8:37 am
nhatqang
Bạn Sơ Giao
dahuong đã viết:
GẶP MA
Thấy bát tiên đơn ù té chạy
Thù lù ma lão trừng không nháy
Lưng còng vác bọc chuối tươi nguyên
Tay cụt treo đuôi chồn héo gãy
Biếc tím chòm râu thiệt gớm nhìn
Mờ đen nút áo dường không thấy
Hãi hùng bé sợ khóc la om
Nước mắt sông Hằng cuồn cuộn chảy
DH
Bạn DH biết nhiều hoa lạ há
Chuyển đến trang : 1, 2, 3
Similar topics
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|