HỒNG VÂN
Tự Thán
Trời đất lạ sinh mình cũng lạ
Cái tử sinh dồn dã tâm can
Lúc sơ sinh mình đã khóc ran
Sao lúc chết lại người than kẻ khóc
Sinh ra phúc phúc gì mà phúc
Chết mà thương thương cóc gì thương
Cười cho cái cuộc tang thương
Trải bao kim cổ một tràng tử sinh
Thà chẳng có sinh mình ra nữa
Khí thần thiêng dựa với trời xanh
Hay là trời bắt phải sinh
Làm cho cho lụy tâm tình rối bong
Hoặc làm cá bể đông vùng vẫy H
ang cửu nguyên tìm lấy nương thân
Làm chim bay chín từng vân
Dọc ngang trời rộng mười phân thanh nhàn
Hay ảo hóa làm lan u cốc
Hãy tỉnh tu làm trúc thâm lâm
Thanh hương là kẻ tri âm
Bạn cùng cây cỏ lửa tâm nguội dần
Kia tinh đẩu sáng ra trời đất
Nọ sơn hà giữ mực thanh trinh
Hay chi những thói nhân tình
Nằm suông ngửa bụng không đành lại xoa
Tự Thán
Trời đất lạ sinh mình cũng lạ
Cái tử sinh dồn dã tâm can
Lúc sơ sinh mình đã khóc ran
Sao lúc chết lại người than kẻ khóc
Sinh ra phúc phúc gì mà phúc
Chết mà thương thương cóc gì thương
Cười cho cái cuộc tang thương
Trải bao kim cổ một tràng tử sinh
Thà chẳng có sinh mình ra nữa
Khí thần thiêng dựa với trời xanh
Hay là trời bắt phải sinh
Làm cho cho lụy tâm tình rối bong
Hoặc làm cá bể đông vùng vẫy H
ang cửu nguyên tìm lấy nương thân
Làm chim bay chín từng vân
Dọc ngang trời rộng mười phân thanh nhàn
Hay ảo hóa làm lan u cốc
Hãy tỉnh tu làm trúc thâm lâm
Thanh hương là kẻ tri âm
Bạn cùng cây cỏ lửa tâm nguội dần
Kia tinh đẩu sáng ra trời đất
Nọ sơn hà giữ mực thanh trinh
Hay chi những thói nhân tình
Nằm suông ngửa bụng không đành lại xoa