Giữ eo
Van cà ngán mập tập xe đi ( exercise )
Mẹ mắng tong teo sợ quái gì
Đội nón che đầu ngừa cảm gió
Đeo gương kín mắt ngại sờn mi
Chiều về bạn đợi ngang nhà réo
Tối đến chồng lo bị lốp xì
Muốn được eo thon đành mỗi bữa
Mươi vòng trường học chả lo chi
Van cà 9.4.09 Hi, chào Van và cả nhà, thấy bài thơ vui vui nên HP ghé họa tí, có gì sai sót mong được lượng thứ cho.
Van Tập XeThấy xe họ dựng nhảy lên đi
Đạp mãi không trôi biết bị gì
Nước mắt rưng rưng rơi cánh mũi
Mồ hôi nhễ nhại đẫm lông mi
Chơi thêm mấy bận hơi chừng hết
Thử lại dăm tua khói cũng xì
Tập mỏi mà sao như chả được
Đành ngồi thút thít bóp đôi chi
Tú Hàn Hân hoan chào huynh Hàn Phong ghé thăm , hôm nay em bận tập xe đạp cho em nợ nhen hì hì .. Thân chúc huynh HP chủ nhật vui ,nhậu thịt cầy nửa hong hì hì ... Xin kính họa .Cơ maiThấy lạ huynh Hàn chẳng bỏ điLân la đến hỏi ả cần gìVan bèn nói bụi bay vào mắtHắn vội chu mồm thổi mạnh miLấy điểm than rằng trời nắng gắtLàm quen trách tại bánh xe xìKhuyên nàng chớ vội ngày mai tậpLão chỉ vài lần chả khó chiBảo LoanThân chào chế BẢo Loan hy vọng BL ghé thường xuyên nhen hì hì Happy labor dayGiữ eoSên dùn cẳng yếu đạp không điTập mãi đau chân chả được gìĐít mỏi đau lưng luồn khắp cổTay phồng nhứt gối chạy quanh miĐôi vòng cứ ngỡ là xe chạyCả buổi nào đâu gặp bánh xìEo nhỏ hành thân ăn khắc khổMươi phần bỏ chín đẹp mà chiVancali 9.7.09
Chúc huynh Hàn Phong ngày lễ labor day nhậu say xỉn ..hì hì ..
Hỏng biết mấy
huynh tỷ nầy đi đâu hết cho mình độc diển vậy ta .???
Chắc sợ huynh
Việt Đường vào bắt lỗi chứ gì hì hì ...
tại huynh Việt Đường đó !!!!!!!!
Xin đừng làm mất nhuệ khí , xin thả lỏng để vui chơi ...
please !
Vui với Vancali, Bảo Loan và anh Hàn Phong nhen.
Đâu có mất nhuệ khí đâu Vc ơi, chỉ là đang ....
Tập xe đạp
Xe này hai bánh tập mà đi
Té xuống leo lên giống bịnh gì
Đầu gối trầy da ê bắp chuối
Hông sườn rách thịt rũ hàng mi
Cong giò đạp thẳng không ngừng tiến
Thử vỏ bom căng chẳng để xì
Chụp ếch nhiều phen thân vẫn mập
Đêm nằm khó ngủ nhức toàn chi
Shiroi
08/09/2009 mấy hôm nay bận nên trả lời chậm trễ, nay lên kể khổ với mọi người tí hén
TÌNH Cùng đường xế...đạp cũng ra điMiễn có tiền tiêu chẳng kể gìTrước phải khao chè cô tím tócSau còn đãi cóc bé xanh miBuồn buồn mẹ hỏi: xe đâu mất?Hoảng hốt liền thưa: nó...cũ xì Lúc sạch hầu bao ngồi nghĩ quẩnTình đời đố biết cái chi chi ??? Tú Hàn Chào huynh Hàn Phong cùng tỷ Shiroi cho em theo chân nhen hì hì
Chúc huynh tỷ cuối tuần vui mạnh hì hì .. Duyên nghèo Đến hẹn không tiền chả dám đi
Nhìn quanh thờ thẫn biết làm gì
Nhờ anh lắc cổ buồn trong bụng
Mượn chị xoay người xót ở mi
Xuống phố đem xe mời khuyến mãi
Chẳng ai trả giá tại hơi xì
Trăng buồn vỡ mộng tình chung lối
Lỡ gặp duyên nghèo nghĩ ngợi chi
Vancali 9.11.09