You are not connected. Please login or register

Bà Nhàn Khanh

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Bà Nhàn Khanh Empty Bà Nhàn Khanh Sun Oct 11, 2009 1:00 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


MỪNG EM HỌ ĐẬU TÚ TÀI

Xa nghe mừng hỏi khách Dương Châu
Thứ mấy cành mai đã dắt đầu
Hoa cỏ chen vào đường tú khí
Giang sơn còn mãi tết thanh thâu
Tài này có lẽ cày nghiêng đất
Sức ấy xem ra kéo đổ cầu
Gặp hội nghênh xuân nhìn rõ mặt
Mà cho thiên hạ thử xem châu

http://thohanphong.blogspot.com/

2Bà Nhàn Khanh Empty Re: Bà Nhàn Khanh Sun Oct 11, 2009 1:01 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


VỊNH CUNG THƯỜNG NGA

Niên hoa bao tuổi chị Thường Nga
Mà cái xuân xanh vẫn thế a
Trăng gió còn vơi lưng giỏ quế
Nước non chứa chặt một bầu đa
Khi soi gương nước lồng màu thủy
Lúc ngắm vườn xuân suốt bóng hoa
Thử vén cung mây cho kẻ biết
Thanh quang rõ mặt tuyết non già.

http://thohanphong.blogspot.com/

3Bà Nhàn Khanh Empty Re: Bà Nhàn Khanh Sun Oct 11, 2009 1:01 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


VỊNH CẢNH SƠN VI

Khen ai khéo vẽ cảnh Sơn Vi
Cảnh lạ giang sơn lắm cảnh kỳ
Nhạn múa đầu ghềnh in trận tự
Thông reo sườn núi họa cầm ty
Thênh thang mặt đất dăm thằng mục
Díu dắt chân đèo mấy đứa đi
Đài thánh bầu trời riêng một thú
Khách nhàn hoa cỏ cũng tương tri

http://thohanphong.blogspot.com/

4Bà Nhàn Khanh Empty Re: Bà Nhàn Khanh Sun Oct 11, 2009 1:01 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


BÀ CHIÊU CẢI GIÁ

Nguyệt Lão xe dây khéo vớ quàng
Xe người bạch phát với hồng nhan
Duyên kia đã vẹn lời non nước
Ước nọ nào quên nghĩa đá vàng
Khách điệp mới đưa tin nhạn nhắn
Chúa xuân chi tiếc cánh hoa tàn
Nam âm mấy vận ghi lòng thắm
Mừng chị Chiêu Quân đã quá quan

http://thohanphong.blogspot.com/

5Bà Nhàn Khanh Empty Re: Bà Nhàn Khanh Sun Oct 11, 2009 1:02 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt



ĐỀ ĐỀN PHÙ ĐỔNG

Phong cảnh khen ai khéo vẽ vời
Vệ linh quanh quất vẫn gần nơi
Nọ đền Hiển Thánh bên sườn núi
Kìa miếu Phi Tiên giữa góc trời
Phách suối vang lừng khua cõi tục
Đàn thông réo rắt rộn non khơi
Giang sơn thu xếp bao giờ nhỉ
Còn mãi anh linh tiếng để đời

http://thohanphong.blogspot.com/

6Bà Nhàn Khanh Empty Re: Bà Nhàn Khanh Sun Oct 11, 2009 1:02 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt



MỪNG CHÁU ĐỖ CỬ NHÂN

Đố ai vẽ được cảnh Dương Đài
Cảnh đã xinh thay quả lại sai
Ngắm vẻ chân huê chen ngọc điện
Xem mầu hồng phấn ngỡ thiên thai
Dập dìu gác phượng thông khua trúc
Chíu chít thềm hoa quế rủ mai
Phúc trạch như dây co kéo mãi
Còn non còn nước hãy còn dài.



http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết