You are not connected. Please login or register

Nguyễn Công Trứ - 阮公着

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

1Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:42 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


TỰ CAO

Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi
Dở duyên với rượu khôn từ chén
Trót nợ cùng thơ phải chuốt bài
Cờ sẵn bàn son xe ngựa đó
Đàn còn phiếm trúc tính tình đây
Ai say ai tỉnh ai thua được
Ta mặc ta mà ai mặc ai.

http://thohanphong.blogspot.com/

2Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:42 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


ĐỢI THỜI

Đang cơn khổ nhục lắm người khinh
Hễ vốn làm người nhục có vinh
Vận đỏ nghe người cho muối cá
Hồi đen lắm kẻ xóc xương kình
Đại nhân bao quản đường chênh lệch
Quân tử khôn nài chốn đá đanh
Thôi hãy đợi chờ bình trị đã
Gặp thời vỗ cánh mới ra danh.

http://thohanphong.blogspot.com/

3Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:42 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


ĐI THI

Đi không há lại trở về không
Cái nợ cầm thư phải tính xong
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
Nỡ đem thân thế hẹn tang bồng
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Đương lúc trần ai ai dễ biết
Rồi ra mới rõ mặt anh hùng.

http://thohanphong.blogspot.com/

4Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:43 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


TRÒ ĐỜI

Một lưng một vóc kém chi mô
Cho biết chanh chua khế cũng chua
Đã chắc bữa trưa chừa bữa tối
Mà tham con giếc tiếc con rô
Trăm điều đổ tội cho nhà oán
Lắm sãi không ai đóng cửa chùa
Khó bó cái khôn còn nói khéo
Bột không có quấy dễ nên hồ.

http://thohanphong.blogspot.com/

5Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:43 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


PHƯỜNG DANH LỢI

Cho hay trống thủng có làng bưng
Đã dễ rồi còn muốn dễ dưng
Mặc sức đâm thùng và tháo đáy
Tha hồ tráo đấu lại lường thưng
Khéo đem muối nọ toan gieo biển
Nghĩ rút dây kia sợ động rừng
Xấu máu xin đừng ăn của độc
Rượu làng thì uống rượu mua đừng.

http://thohanphong.blogspot.com/

6Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:43 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


TÌNH SAY SƯA

Trót đà khuya sớm với ma men
Mặc kệ người chê với kẻ khen
Ngó lại hàng rào hương cúc lộn
Trông ra cửa sổ bóng trăng xen
Vào vòng cương tỏa chân không vướng
Tới cuộc trần ai áo chẳng hoen
Chứ những ai hay tình thú ấy
Có chăng Lý Bạch với Đào Tiềm.

http://thohanphong.blogspot.com/

7Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:44 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


CẢNH TẾT

Ai dám chê ta tết nhất nghèo
Nghèo mà lịch sự đố ai theo
Bánh chưng chất chặt chừng ba chiếc
Rượu thuốc ngâm đầy độ nửa siêu
Trừ tịch kêu vang ba tiếng pháo
Nguyên tiêu cao ngất một gang nêu
Ai xuân ta cũng chơi xuân với
Chung đỉnh ơn vua ngày tháng nhiều

http://thohanphong.blogspot.com/

8Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:44 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


THÓI ĐỜI

Thế thái nhân tình gớm chết thay
Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy
Hễ không điều lợi khôn thành dại
Đã có đồng tiền dở cũng hay
Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi
Hẳn hoi không hết một bàn tay
Suy ra cho kỹ ai hơn nữa
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.

http://thohanphong.blogspot.com/

9Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:44 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


CÂY CAU

Ơn chua vun trồng kể xiết bao
Một ngày càng một dấng lên cao
Lưng đeo đai bạc sương nào nhuốm
Đầu đội tàn xanh nắng chẳng vào
Buồng chất cháu con khôn xiết kể
Nhà nhiều quan khách dễ khuyên chào
Kình thiên một cột giơ tay chống
Dẫu gió lung lay cũng chẳng nao.

http://thohanphong.blogspot.com/

10Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:45 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


CẢNH HÀN VI NUÔI VỢ ĐẺ

Đã quá rầy thay lại thêm rầy
Nuôi vợ trong buồng một tháng nay
Nào bắc niêu cơm ôm bó củi
Vừa kho nước mắm tán tiêu cay
Năm canh thổi lửa hoe con mắt
Sáu khắc khêu đèn cháy móng tay
Muôn vạn công trình bao xiết kể
Rồi ra ngày tháng liệu cho mày.

http://thohanphong.blogspot.com/

11Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:45 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


TƯƠNG TƯ

Tương tư không biết cái làm sao
Muốn vẽ mà chơi, vẽ được nào
Khi đứng khi ngồi khi nói chuyện
Lúc say lúc tỉnh lúc chiêm bao
Trăng soi trước mắt ngờ chân bước
Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào
Một nước một non người một ngả
Tương tư không biết cái làm sao.

http://thohanphong.blogspot.com/

12Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:45 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


TRỐNG ĐẠI TRONG TRIỀU

Bé mọn làm chi những thứ bồng
Lớn lao thế ấy mặc ai dung
Đôi bên bằng phẳng trời hai mặt
Chính giữa tròn xoay nguyệt một vòng
Hiên bệ gió đưa dùi cắc cắc
Giang sơn sấm dậy tiếng tùng tùng
Huống chưng đất nước đồ sang trọng
Đai nẹo sơn son lại vẽ rồng.

http://thohanphong.blogspot.com/

13Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:46 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


PHẬN NGHÈO

Chẳng phải rằng ngây chẳng phải đần
Bởi vì nhà khó phải bần thần
Mấy đời thầy kiện mà thua mẹo
Nghĩ phận thằng nghòe phải biết thân
Số cả bĩ thôi thời lại thái
Cơ thường đông hết lại sang xuân
Trời đâu riêng đói cho ta mãi
Vinh nhục dù ai cũng một lần

No thời ra Bụt đói ra ma
Chẳng lạ nhân tình đất kẻ ta
Không khéo lại ra thằng lắm của
Yêu vì đâu đến đưa không nhà
Ngẫm đời mới biết ưa thời dễ
Muôn việc cho hay nhịn cũng qua
Con tạo có đi thì có lại
Vạch vôi lấy mãi thế ru mà.

http://thohanphong.blogspot.com/

14Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:46 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


BỠN CÔ ĐÀO GIÀ

Liếc trông gái đáng mấy mười mươi
Đem lạng vàng mua lấy tiếng cười
Trăng xế nhưng mà cung chẳng khuyết
Hoa tàn song lại nhị còn tươi
Ừ duyên nợ ấy đà hơn một
Mà nét xuân kia vẹn cả mười
Vì chút tình duyên nên đằm thắm
Khéo làm cho bận khách làng chơi.

http://thohanphong.blogspot.com/

15Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:46 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


THAN NGHÈO

Chua chán ru mà quấy mãi đây
Nợ nần dan díu mấy năm nay
Mang danh tài sắc cho nên nợ
Quen thói phong lưu hóa phải vay
Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt
Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay
Còn trời còn đất còn non nước
Có lẽ ta đâu mãi thế này

Có lẽ ta đâu mãi thế này
Non sông lẩn thẩn mấy thu chầy
Đã từng tắm gội ơn mưa móc
Cũng phải xênh xang hội gió mây
Hãy quyết phen này xem thử đã
Song còn tuổi trẻ chịu chi ngay
Xưa nay xuất xử thường hai lối
Mãi thế rồi ta sẽ tính đây

Mãi thế rồi ta sẽ tính đây
Điền viên thú nọ cũng xưa nay
Giang hồ bạn hữu câu tan hợp
Tùng cúc anh em cuộc tỉnh say
Tòa đá Khơng Công đôi khóm cúc
Áo xuân Nghiêm Tử một vay cầy
Thái bình vũ trụ càng thong thả
Chẳng lợi danh gì lại hóa hay

Chẳng lợi danh gì lại hóa hay
Chẳng ai phiền lụy chẳng ai rầy
Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp
Trong túi yên hà mặt tỉnh say
Liếc mắt coi chơi người lớn bé
Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay
Của trời trăng gió kho vô tận
Cầm hạc tiêu dao đất nước này.

http://thohanphong.blogspot.com/

16Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:47 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TỰ TẠI

Cho hay thiên hạ khéo xem gương
Hễ khó thì thôi mấy kẻ màng
Miệng nói đã toan mua chuyện ghét
Tay không nào dám ép người thương
Khéo khôn ai dễ chen phần được
Trong sạch ta nên giữ mực thường
Đi lại chẳng qua thời với mệnh
Cũng đừng thắc mắc chớ lo lường

Vì chữ cho nên mực phải mòn
Những tuồng nông nổi khéo là buồn
Bởi mình hay nhịn cho nên dại
Thấy đứa nhiều điều cũng hết khôn
Lúc giận dệt thêu ngay hóa vẹo
Khi ưa tô vẽ méo nên tròn
Dù ai cũng nghĩ cho mình với
Thực giống sen thì chẳng sợ bùn.

Kẻ ghét song còn có kẻ ưa
Biết đâu mà uốn được cho vừa
Khó giàu đã định xin đừng oán
Khôn dại đành hay há dám từ
Bể học đào nguồn cho chúng trẻ
Ngày nhàn vui chuyện với người xưa
Lâng lâng rũ sạch niềm nhân ngã
Ngắm thú phồn hoa được thế chưa.

http://thohanphong.blogspot.com/

17Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:47 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TRẬN MƯA ĐẦU MÙA

Chẳng phải sương sa chẳng phải mù
Ào ào một trận kéo dần vô
Tưởng là gió cuốn màn mây lại
Ai biết trời tuôn lộc nước cho
Khi trước nắng nôi là thế đó
Bây giờ mát mẻ biết chừng mô
Hỡi người áo ướt đừng năn nỉ
Có thế rồi ra mới được mùa.

http://thohanphong.blogspot.com/

18Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:47 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

ĐỀ TRANH MỸ NHÂN

Đài quang sáng quắc vẻ gương trong
Son phấn tô nên đượm má hồng
Liếc gợn làn thu con kiếm sắc
Lấn ngang mày liễu nét trăng cong
Nụ cười mỉm miệng đua hoa nở
Ngấn đẹp bừng da sánh mỡ đông
Phẩm cách tinh thần khôn kể xiết
Gánh tình còn nặng với non sông.

http://thohanphong.blogspot.com/

19Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:48 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TỰ VỊNH

Mỗi câu có tên một con bài

Thân bác văn tôi đã xác vờ
Trong nhà còn biết bán chi giờ
Của trời cũng muốn không thang bắc
Lộc thánh còn mang lục sách chờ
Thiên tử nhất văn rồi chẳng thiếu
Nhân sinh tam vạn hãy còn thừa
Đã không nhất sách kêu ai nữa
Ông lão tha cho cũng được nhờ.

http://thohanphong.blogspot.com/

20Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:48 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TỪ BIỆT VỢ

Mười hai bến nước, một con thuyền
Tình tự xa xôi đố vẽ nên
Từ biệt nhiều lời so vắn giấy
Tương tư nặng gánh chứa đầy then
Rồi đây nọ biết quên hay nhớ
Từ đó mà mang nợ với duyên
Tình ấy trăng kia như biết với
Chia làm hai nửa rọi hai bên.

http://thohanphong.blogspot.com/

21Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:48 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

THAN THÂN

Hai mươi năm lẻ những mơ màng
Cuộc thế xem qua đã chán chường
Lúc đạt chẳng qua nhờ vận mệnh
Khi cùng chớ cậy có văn chương
Gặp nghèo cũng rắp tìm nghề khác
Vốn tính đà quen giữ nết ương
Hễ chuyện rủi may thì chẳng trách
Khéo dư nước mắt khóc giàu sang.

Vốn dễ anh hùng mới biết nhau
Sao mà ta đã trải trăm chiều
Trái mùa nghiệp cũ nên không bỏ
Ế chợ nghề nhà cũng phải theo
Những giữ miệng đà không muốn nói
Làm sao bụng vẫn cứ thương kêu
Suy ra mới biết là ta dở
Kẻ trước như ta cũng đã nhiều.

http://thohanphong.blogspot.com/

22Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:48 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NHẪN NHỤC

Ăn ở sao cho trải sự đời
Vừa lòng cũng khó há rằng chơi
Nghe như chọc ruột tai làm điếc
Giận dẫu căm gan miệng mỉm cười
Bởi số đi đâu cho khỏi số
Lụy người nên nỗi phải chiều người
Mặc ai chớ để đời ân oán
Chung cục thì chi cũng tại trời

Những điều trắc trở đã xem từng
Song rút dây kia sợ động rừng
Người thế những tuồng trông trước mắt
Trò đời mấy kẻ gẫm sau lưng
Tính toan luống đổ mồ hôi muối
Thương xót đà no nước mắt gừng
Đã thế thì thôi thôi mặc thế
Công đâu cho nhọc giận người dưng.

http://thohanphong.blogspot.com/

23Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:49 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

LÒNG NGƯỜI

Vận chuyển huyền cơ nghĩ cũng màu
Chắc rằng ai khổ chắc ai giàu
Nghĩ đâu miệng thế khiyêu ghét
Được mấy lòng người có trước sau
Cuối tiết mới hay rằng sớm muộn
Giữa vời sao đã biết nông sâu
Ai suy trời đất thì liền rõ
Mưa mãi đâu mà nắng mãi đâu.

Nghĩ ngợi gần xa khéo nghiệm thay
Sự đời trắc trở giống bàn tay
Hãy xem gương trước to tầy liếp
Mà biết lòng người mỏng tựa mây
Những tiếng bấc chì nghe đã chán
Bao điều cạnh khóe nói thêm ngày
Ở ăn cũng tưởng về sau mãi
Trời hãy còn cao đất hãy dày.

http://thohanphong.blogspot.com/

24Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:49 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

THỎA MỘNG CÔNG HẦU

Phụng thờ hương khói bấy nhiêu đông
Một chốc làm nên rạng tổ tông
Trống đánh vang lừng miền ấp lý
Tàn bay giáp giới cõi tây đông
Làng trên xã dưới đem đầu lại
Kẻ ngược người xuôi ngảnh mặt trông
Vận hội khi may đen hóa đỏ
Làm trai như thế sướng hay không.

http://thohanphong.blogspot.com/

25Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Empty Re: Nguyễn Công Trứ - 阮公着 Sun Oct 11, 2009 1:49 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHUYỆN ĐỜI

Chữ đặt “song điệp” ở mỗi câu thơ.

Vất vất vơ vơ cũng nực cười
Căm căm cúi cúi có hơn ai
Nay còn chị chị anh anh đó
Mai đã ông ông mụ mụ rồi
Có có không không lo hết kiếp
Khôn khôn dại dại chết xong đời
Chi bằng láo láo lơ lơ vậy
Ngủ ngủ ăn ăn nói chuyện chơi.

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết