hihi,em đang tuyển chồng đây,các huynh tỷ giói thiệu giúp em nha
CHIÊU PHU
Thông minh vốn sẵn lại ham trèo
Bất kể cây gì cũng dám leo
Bịch đụi bao lần nên mặt méo
Sõng xoài mấy bận khiến giò teo
Uống ăn rất ngại dùng dao kéo
Đi đứng thường ưa nắm gậy hèo
Hỡi khách anh tài muôn vạn nẻo
Ai người xuất chúng để em theo
NÁ
Quảng cáo phụ
Trống đập kèn vang bục ghế trèo
Thang dài cao ngất ráng mà leo
Em xinh mắt biếc người thon dẻo
Gái đẹp môi hồng vóc ốm teo
Đến tuổi chọn chồng không dính sẹo
Chờ hôm đưa kiệu chẳng vương hèo
Bớ này quân tử ngừng chân tẹo
Tỷ võ hơn rồi mỹ nữ theo
9Xi
hihi, cao giá nè
CHẲNG KẺ THEO
Núi thẳm non cao ráng sức trèo
Bao lần mỏi cẳng vẫn hoài leo
Hoa xuân mới rộ trông đà héo
Trái ngọt chưa…phình ngó bộ teo
Dầu dãi tư mùa thân sánh…rẻo*
Lao đao mấy thuở tướng ngang…hèo
Chờ nơi được được trao thân véo
Ngoảnh lại ui trời, chẳng kẻ theo
Tú lòng…thòng
*Rẻo: 1 mảnh nhỏ
GIỚI THIỆU
Đây chốn thâm sơn khỉ vượn trèo
Quanh vưởn mướp,bí,thả mình leo
Cá tôm mỗi bữa người to béo
Hoa trái đôi lần chợ vắng teo
Thu đến trăng thanh dành hộp kẹo
Đông sang đường úng sẫn cây hèo
Tình nồng muôn thuở không tàn héo
Em chịu ưng thì xách gói theo
hoang duy
Suốt kiếp theo
Sống ở nhà quê phải biết trèo
Thân dừa hái quả tự mình leo
Độc thân gác vắng mèo kêu ghẹo
Vui tính đêm dài cú gọi teo
Ao cạn mò cua dùng cáng nghéo
Đồng sâu đuổi vịt lấy thân hèo
Trăng tròn mười sáu duyên còn bẹo
Quân tử ưng lòng suốt kiếp theo
Vancali 3.13.13
KHÓ...
Muốn rõ dung nhan phải cố trèo
Gặp rồi sẽ hiểu đáng công leo
Khuôn trăng láng mướt không tì thẹo
Vóc hạc căng tròn chẳng móp teo
Quà đẹp nào chê dù một thẻo
Hoa xinh há sợ dẫu ngàn hèo
Nhìn dòng suối mát trong leo lẻo
Lám kẻ anh hùng xách dép theo
NÁ
CHIÊU PHU
Thông minh vốn sẵn lại ham trèo
Bất kể cây gì cũng dám leo
Bịch đụi bao lần nên mặt méo
Sõng xoài mấy bận khiến giò teo
Uống ăn rất ngại dùng dao kéo
Đi đứng thường ưa nắm gậy hèo
Hỡi khách anh tài muôn vạn nẻo
Ai người xuất chúng để em theo
NÁ
Quảng cáo phụ
Trống đập kèn vang bục ghế trèo
Thang dài cao ngất ráng mà leo
Em xinh mắt biếc người thon dẻo
Gái đẹp môi hồng vóc ốm teo
Đến tuổi chọn chồng không dính sẹo
Chờ hôm đưa kiệu chẳng vương hèo
Bớ này quân tử ngừng chân tẹo
Tỷ võ hơn rồi mỹ nữ theo
9Xi
hihi, cao giá nè
CHẲNG KẺ THEO
Núi thẳm non cao ráng sức trèo
Bao lần mỏi cẳng vẫn hoài leo
Hoa xuân mới rộ trông đà héo
Trái ngọt chưa…phình ngó bộ teo
Dầu dãi tư mùa thân sánh…rẻo*
Lao đao mấy thuở tướng ngang…hèo
Chờ nơi được được trao thân véo
Ngoảnh lại ui trời, chẳng kẻ theo
Tú lòng…thòng
*Rẻo: 1 mảnh nhỏ
GIỚI THIỆU
Đây chốn thâm sơn khỉ vượn trèo
Quanh vưởn mướp,bí,thả mình leo
Cá tôm mỗi bữa người to béo
Hoa trái đôi lần chợ vắng teo
Thu đến trăng thanh dành hộp kẹo
Đông sang đường úng sẫn cây hèo
Tình nồng muôn thuở không tàn héo
Em chịu ưng thì xách gói theo
hoang duy
Suốt kiếp theo
Sống ở nhà quê phải biết trèo
Thân dừa hái quả tự mình leo
Độc thân gác vắng mèo kêu ghẹo
Vui tính đêm dài cú gọi teo
Ao cạn mò cua dùng cáng nghéo
Đồng sâu đuổi vịt lấy thân hèo
Trăng tròn mười sáu duyên còn bẹo
Quân tử ưng lòng suốt kiếp theo
Vancali 3.13.13
KHÓ...
Muốn rõ dung nhan phải cố trèo
Gặp rồi sẽ hiểu đáng công leo
Khuôn trăng láng mướt không tì thẹo
Vóc hạc căng tròn chẳng móp teo
Quà đẹp nào chê dù một thẻo
Hoa xinh há sợ dẫu ngàn hèo
Nhìn dòng suối mát trong leo lẻo
Lám kẻ anh hùng xách dép theo
NÁ