Nguyễn Văn Lạc
(Học Lạc)1
TỔ SƯ HÁT BỘI
Chi chi trong khám sắp ngang hàng
Nghĩ lại thì ra mấy bợm làng
Trong bụng trống trơn mang cỗ giữa
Trên đầu trọc lóc bịt khăn ngang
Vào buồng gọi tổ châu đầu lạy
Ra rạp thằng con nịt nách mang
Dám hỏi hàm ân người lớp trước
Hay là một lũ những quân hoang?
1: Học lạc quê ở Mỹ Chánh, tỉnh Định Tường, đậu học sinh tưc khóa sinh sống vào khoảng giữa và cuối đời Tự Đức.
(Học Lạc)1
TỔ SƯ HÁT BỘI
Chi chi trong khám sắp ngang hàng
Nghĩ lại thì ra mấy bợm làng
Trong bụng trống trơn mang cỗ giữa
Trên đầu trọc lóc bịt khăn ngang
Vào buồng gọi tổ châu đầu lạy
Ra rạp thằng con nịt nách mang
Dám hỏi hàm ân người lớp trước
Hay là một lũ những quân hoang?
1: Học lạc quê ở Mỹ Chánh, tỉnh Định Tường, đậu học sinh tưc khóa sinh sống vào khoảng giữa và cuối đời Tự Đức.
Được sửa bởi Hàn Phong ngày Sat Mar 13, 2010 11:37 pm; sửa lần 1.