Cụ Mền Quán Vinh
NỢ PHONG LƯU
Đố biết bao nhiêu vốn lãi lời
Phong lưu thôi mắc nợ to rồi
Gió trăng mượn cả kho vô tận
Ngày tháng tiêu tràn của cánh lai 1
Văn tự viết cho thiên hạ giữ
Tính danh ghi để thế gian coi
Hãy vin trời đất cho sinh tức
Thề có van ai có chịu ai
Chú thích:
1. của cánh lai: của đi rồi lại lại
NỢ PHONG LƯU
Đố biết bao nhiêu vốn lãi lời
Phong lưu thôi mắc nợ to rồi
Gió trăng mượn cả kho vô tận
Ngày tháng tiêu tràn của cánh lai 1
Văn tự viết cho thiên hạ giữ
Tính danh ghi để thế gian coi
Hãy vin trời đất cho sinh tức
Thề có van ai có chịu ai
Chú thích:
1. của cánh lai: của đi rồi lại lại