Chiều trên Phố
Gặp Em ngã nón chào ta
Mừng trong khóe mắt lệ tràn bờ mi
Xa rồi một thuở xuân thì
Còn đây trống vắng tình si ngày nào
Với nhau thôi đã muộn màng
Tiếc chi ngày ấy không ràng buộc nhau
Để cho tình nhớ tình sầu
Để cho tình hận trách thầm duyên xưa
Bây giờ trời đổ cơn mưa
Cơn giông chợt đến hồn chưa hoàn hồn
Nhìn nhau lòng lại thêm buồn
Ta như lữ khách trên đường viễn du
Chào mà như thể vô tư
Ngày xưa nồng thắm bây chừ ngẩn ngơ
Tưởng chừng chỉ gặp trong mơ
Giờ đây trước mắt mà ngờ chiêm bao
Dẩu cho rồi cũng xa nhau
Song ngần ấy cũng làm đau đớn lòng
Chúc Em ngã ấy tình hồng
Ta về thầm lặng giữa giòng mênh mông .
Thụy Diên
Gặp Em ngã nón chào ta
Mừng trong khóe mắt lệ tràn bờ mi
Xa rồi một thuở xuân thì
Còn đây trống vắng tình si ngày nào
Với nhau thôi đã muộn màng
Tiếc chi ngày ấy không ràng buộc nhau
Để cho tình nhớ tình sầu
Để cho tình hận trách thầm duyên xưa
Bây giờ trời đổ cơn mưa
Cơn giông chợt đến hồn chưa hoàn hồn
Nhìn nhau lòng lại thêm buồn
Ta như lữ khách trên đường viễn du
Chào mà như thể vô tư
Ngày xưa nồng thắm bây chừ ngẩn ngơ
Tưởng chừng chỉ gặp trong mơ
Giờ đây trước mắt mà ngờ chiêm bao
Dẩu cho rồi cũng xa nhau
Song ngần ấy cũng làm đau đớn lòng
Chúc Em ngã ấy tình hồng
Ta về thầm lặng giữa giòng mênh mông .
Thụy Diên