You are not connected. Please login or register

Huỳnh Mẫn Đạt

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Huỳnh Mẫn Đạt Empty Huỳnh Mẫn Đạt Thu Feb 28, 2013 1:15 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

HUỲNH MẪN ĐẠT

CẢNH CHIỀU


Trưa sớm đài doanh gió bụi nhiều
Vườn quê vui thú cảnh trời chiều
Cánh chim rải rác đâm bông bạc
Màn chấu xuê xoa giải gấm điều
Ngả ngớn lưng trâu ngơ vọt mục
Loi thoi bóng ác khẳm thuyền tiều
Xót người mệnh bạc trong trầm nhạn
Ngó xuống trông mưa biết bấy nhiêu

http://thohanphong.blogspot.com/

2Huỳnh Mẫn Đạt Empty Re: Huỳnh Mẫn Đạt Thu Feb 28, 2013 1:16 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

DẠ NGUYỆT PHÍM CHÂU

Cảnh tiên rực rỡ bỗng duyên đâu
Biển lặng trời thanh mấy chiếc cầu
Non gặp Bá Nha non nở mặt
Nước mừng Tô Tử nước khoe màu
Có tình đỏng đảnh buồm doi bạc
Không thuế nghênh ngang rỡ bãi âu
Thi gập thú mầu ngâm mấy đoạn
Lược trăng lờ rạng gác qua đầu

http://thohanphong.blogspot.com/

3Huỳnh Mẫn Đạt Empty Re: Huỳnh Mẫn Đạt Thu Feb 28, 2013 1:22 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHIÊU QUÂN XUẤT TÁI

Bức họa đơn thanh khéo đá đoan
Làm cho quấy rối phận hồng nhan
Chín trùng ứa lệ dưng đôi mắt
Nghìn dặm ôm tì tím lá gan
Cột đá thành ngăn bờ cõi vững
Lệ làm mưa rưới lửa binh tàn
Người trên nhà Hán đi đâu vắng
Xuôi trận ôn nhu tới dẹp loàn

http://thohanphong.blogspot.com/

4Huỳnh Mẫn Đạt Empty Re: Huỳnh Mẫn Đạt Thu Feb 28, 2013 1:26 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

MƯA ĐÊM

Mới vừa bụng núi dấu thêm voi
Kìa phải mưa đêm đã ló mòi
Mượn sấm đánh tan vầng nguyệt rạng
Xua sương tưới sống cụm hoa còi
Say cầm câu nguyệt ngư lèn nón
Lỡ dậm mang sao mục ướt roi
Hỏi kẻ Trường An người biết chẳng
Tấm lòng quế ngọc nhộn đường thoi

http://thohanphong.blogspot.com/

5Huỳnh Mẫn Đạt Empty Re: Huỳnh Mẫn Đạt Thu Feb 28, 2013 5:59 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

GÀNH MÓM

Tượng mảng non xanh tạc chẳng già
Cớ chi gành Móm lại nhô ra
Rêu xanh lém bém râu Bành Tổ
Đá mọc do de mép Tử Nha
Miệng súc chêu chao con sóng lượn
Khăn lau tích toác thức mây qua
Xuân thu hỏi đó bao nhiêu tuổi
Rằng thuở khai thiên đã có ta

http://thohanphong.blogspot.com/

6Huỳnh Mẫn Đạt Empty Re: Huỳnh Mẫn Đạt Thu Feb 28, 2013 6:01 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

ĐĨ ĐI TU

Lầu cao thánh thoát tiếng chuông truyền
Tỉnh giấc Cao Đường lúc ngửa nghiêng
Mượn chiếc thuyền tình qua bể ái
Đưa con sóng sắc tới rừng thiền
Trông gương trí tuệ đau lòng tục
Lần chuỗi bồ đề kết trái duyên
Mát mẻ cửa không trăng gió sẵn
Dẫu chưa nên Phật cũng nên Tiên

http://thohanphong.blogspot.com/

7Huỳnh Mẫn Đạt Empty Re: Huỳnh Mẫn Đạt Thu Feb 28, 2013 6:03 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CON TRÂU

Một nắm xương một nắm da
Bao nhiêu cái ách cũng từng qua
Đuôi cùn biếng cột Điền Đan hỏa
Tai nặng buồn nghe Nịnh Tử ca
Sớm dạo vườn Nghiêu ăn hủng hỉnh
Chiều về nội Võ thở hi ha
Ngày xưa mắc phải nơi Đường hạ
Ơn có Tề vương cứu lại tha

http://thohanphong.blogspot.com/

8Huỳnh Mẫn Đạt Empty Re: Huỳnh Mẫn Đạt Thu Feb 28, 2013 6:05 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHIÊU QUÂN

Tráo chác khôn lường mũi bút gian
Trăm năm quấy rối phận hồng nhan
Chín trùng ứa lụy rưng đôi mắt
Ngàn dặm ôm tỳ tím lá gan
Tóc giả thành che bờ cõi vẩn
Lụa làm mưa rưới lửa binh tàn
Người trên nhà Hán đi đâu lẩn
Xuôi trận ôn nhu tới dẹp loàn

http://thohanphong.blogspot.com/

9Huỳnh Mẫn Đạt Empty Re: Huỳnh Mẫn Đạt Thu Feb 28, 2013 6:07 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NÚP CHÀO CÙNG HỔ
Nhân khi gặp Tôn Thọ Tường mà không kiệp tránh

Cừu mã năm ba bạn cặp kè
Duyên đâu giải cấu khéo đè ne
Đã cam bít mặt cùng trời đất
Đâu dám nghiêng mình với ngựa xe
Hớn hở trẻ dong đuờng dặm liễu
Thẫn thờ già náu cội cây hòe
Núp nom cùng hổ chào thêm hổ
Thà ẩn non cao chẳng biết nghe

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết