You are not connected. Please login or register

TRANG THƠ GÓP NHẶT-xướng họa BMV

+4
hoàng sĩ kiệt
Hàn Phong
Tú lòng...thòng
nguyệt ánh
8 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

roicungqua


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Hàn Phong đã viết:
roicungqua đã viết:Chiều hôm kia bmv vào đọc thơ, một hồi mới thấy có bài Chúc Mừng Năm Mới của huynh HP, giật mình, mèn, qua tết cả chục ngày rồi mới biết. Tối đi làm về nặn óc ra được một bài họa đáp lễ mà sáng vô không được,tai quên pasword rồi, phải ghi danh tên khác để nhập  Lỗi quá, lỗi quá. bmv xin lỗi huynh HP nhe. 


Ui có gì đâu mà phải khách sáo, vui là chính thôi mừ, mà PMV có muốn dùng lại nick cũ không để HP lấy lại cho?
Lâu lâu gặp lại, tuy trễ nhưng còn vui hơn Tết í mà khi zo
Dạ nếu tiện thì huynh lấy lại giùm thank Có gì xài luôn cả 2 nicks hé .
Sẵn dịp huynh sửa giùm câu đầu bài "Chúc tết trễ" Đã "đuợc" mà còn "đắc" nữa" Khờ thiệt  =))


Mến chúc Phong huynh cũng đắc tài

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Đã PM cho Roicungqua mật khẩu mới của BMV, chúc năm mới phát tài và nhiều thơ hay nha. Thân mến.

zo

http://thohanphong.blogspot.com/

Thanh Bình


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

TRANG THƠ GÓP NHẶT-xướng họa BMV - Page 2 Mbh2ed




CHÚC MỪNG 8-3

Chúc chị em ta mãi rạng ngời
Chúc ngày quốc tế thỏa vui chơi
Chúc êm ái giữ từng đêm mộng
Chúc ngọt ngào dâng cả kiếp đời
Chúc sẽ thơm nồng câu chữ kết
Chúc hoài thắm đượm ý thơ khơi
Chúc muôn tiếng chúc từ tâm hạnh
Chúc với nhân duyên một tiếng lời

TB

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

TRANG THƠ GÓP NHẶT-xướng họa BMV - Page 2 Mbh2ed


CHÚC MỪNG 8-3



Chúc chị em ta mãi rạng ngời
Chúc ngày quốc tế thỏa vui chơi
Chúc êm ái giữ từng đêm mộng
Chúc ngọt ngào dâng cả kiếp đời
Chúc sẽ thơm nồng câu chữ kết
Chúc hoài thắm đượm ý thơ khơi
Chúc muôn tiếng chúc từ tâm hạnh
Chúc với nhân duyên một tiếng lời

TB


CHÚC MỪNG 8/3TRANG THƠ GÓP NHẶT-xướng họa BMV - Page 2 840849

Chúc đoá hoa yêu rực rỡ ngời
Chúc ngày vui vẻ hả hê chơi
Chúc thân thiết trọn từng câu phú
Chúc thảnh thơi hơn một phận đời
Chúc nẻo thiên đường cung oán lặng
Chúc miền hạnh phúc giấc mơ khơi
Chúc cho may mắn xua buồn tủi
Chúc cạn buồng tim chửa cạn lời !

NÁ TRANG THƠ GÓP NHẶT-xướng họa BMV - Page 2 2601183685

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TRANG THƠ GÓP NHẶT-xướng họa BMV - Page 2 Mbh2ed


CHÚC MỪNG 8-3



Chúc chị em ta mãi rạng ngời
Chúc ngày quốc tế thỏa vui chơi
Chúc êm ái giữ từng đêm mộng
Chúc ngọt ngào dâng cả kiếp đời
Chúc sẽ thơm nồng câu chữ kết
Chúc hoài thắm đượm ý thơ khơi
Chúc muôn tiếng chúc từ tâm hạnh
Chúc với nhân duyên một tiếng lời

TB


CHÚC MỪNG 8/3TRANG THƠ GÓP NHẶT-xướng họa BMV - Page 2 840849

Chúc đoá hoa yêu rực rỡ ngời
Chúc ngày vui vẻ hả hê chơi
Chúc thân thiết trọn từng câu phú
Chúc thảnh thơi hơn một phận đời
Chúc nẻo thiên đường cung oán lặng
Chúc miền hạnh phúc giấc mơ khơi
Chúc cho may mắn xua buồn tủi
Chúc cạn buồng tim chửa cạn lời !

NÁ TRANG THƠ GÓP NHẶT-xướng họa BMV - Page 2 2601183685


CHÚC...

Chúc nữ nhi nay tỏa sáng ngời
Chúc bà, chúc chị thảnh thơi chơi
Chúc tiền bạc phủ xài muôn kiếp
Chúc sướng vui vây đến suốt đời
Chúc ý thơ hay lừng lẫy nở
Chúc niềm mộng đẹp rộn ràng khơi
Chúc cho ngày tám muôn hoa nhận
Chúc cả ngàn câu chẳng hết lời

07.03.2015
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

roicungqua


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

TRANG THƠ GÓP NHẶT-xướng họa BMV - Page 2 Mbh2ed


CHÚC MỪNG 8-3



Chúc chị em ta mãi rạng ngời
Chúc ngày quốc tế thỏa vui chơi
Chúc êm ái giữ từng đêm mộng
Chúc ngọt ngào dâng cả kiếp đời
Chúc sẽ thơm nồng câu chữ kết
Chúc hoài thắm đượm ý thơ khơi
Chúc muôn tiếng chúc từ tâm hạnh
Chúc với nhân duyên một tiếng lời

TB


CHÚC MỪNG 8/3TRANG THƠ GÓP NHẶT-xướng họa BMV - Page 2 840849

Chúc đoá hoa yêu rực rỡ ngời
Chúc ngày vui vẻ hả hê chơi
Chúc thân thiết trọn từng câu phú
Chúc thảnh thơi hơn một phận đời
Chúc nẻo thiên đường cung oán lặng
Chúc miền hạnh phúc giấc mơ khơi
Chúc cho may mắn xua buồn tủi
Chúc cạn buồng tim chửa cạn lời !

NÁ TRANG THƠ GÓP NHẶT-xướng họa BMV - Page 2 2601183685


CHÚC...

Chúc nữ nhi nay tỏa sáng ngời
Chúc bà, chúc chị thảnh thơi chơi
Chúc tiền bạc phủ xài muôn kiếp 
Chúc sướng vui vây đến suốt đời
Chúc ý thơ hay lừng lẫy nở
Chúc niềm mộng đẹp rộn ràng khơi
Chúc cho ngày tám muôn hoa nhận
Chúc cả ngàn câu chẳng hết lời

07.03.2015
Hàn Phong



Cám ơn đệ Thanh Bình, tỷ Ng.Ánh, huynh Hàn Phong . Mấy hôm nay bmv chỉ đọc lướt bài chứ không có thì giờ vào, bận cày ná thở luôn . Chỉ ráng nhớ bộ vần rồi tối khi ngủ lẩm nhẩm mấy câu hoạ lại, sáng ra câu nhớ câu quên ... Bài này đã làm hôm 7/3 mà tới bi giờ mới post vô được, hôm qua bên này là 8/3 nhưng ở đây không ai mừng lễ này cả, coi như không có gì hết . Tủi !


Chúc ...


Chúc hết gần xa hạnh phúc ngời
Chúc ngày đặc biệt chỉ ngồi chơi
Chúc già mạnh khỏe luôn vừa ý
Chúc trẻ hăng say mãi đẹp đời
Chúc đóa hoa lòng tuơi tắn nở
Chúc giòng sông chữ ngọt ngào khơi 
Chúc nhau cuộc sống đầy yên ổn
Chúc rất thành tâm dẫu vụng lời 


bmv
7/3/2015


* Mật mã mới vẫn không nhập được cho nick bmv HP ui, thôi kệ đi, xài nick roicungqua cũng được mà. 

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

MONG !


Lâu rồi chẳng thấy bạn về chơi
Lối cũ buồn tênh ngóng đợi người
Nốt lặng canh dài vang bốn bể
Cung trầm núi thẳm vọng ngàn khơi
Xa tình ước được luôn nồng chữ
Cách núi mong sao vẩn đậm lời
Chốn ảo dù chưa lần rõ măt
Nặng lòng cũng tại áng thơ rơi !





Chào bạn hiền,mình phải xa DD một thời gian,gụi bạn bài thơ sau cùng thay lòi từ giã  xem như tấm chân tình mình dành cho bạn,,mong có ngày gặp lại,chúc bạn và gia đình luôn vui,mến,NÁ
TRANG THƠ GÓP NHẶT-xướng họa BMV - Page 2 Alotin.vn_1404356579_oanhntk2011129101055659_7

roicungqua


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

MONG !


Lâu rồi chẳng thấy bạn về chơi
Lối cũ buồn tênh ngóng đợi người
Nốt lặng canh dài vang bốn bể
Cung trầm núi thẳm vọng ngàn khơi
Xa tình ước được luôn nồng chữ
Cách núi mong sao vẩn đậm lời
Chốn ảo dù chưa lần rõ măt
Nặng lòng cũng tại áng thơ rơi !





Chào bạn hiền,mình phải xa DD một thời gian,gụi bạn bài thơ sau cùng thay lòi từ giã  xem như tấm chân tình mình dành cho bạn,,mong có ngày gặp lại,chúc bạn và gia đình luôn vui,mến,NÁ

Enlarge this image Click to see fullsize
TRANG THƠ GÓP NHẶT-xướng họa BMV - Page 2 Alotin.vn_1404356579_oanhntk2011129101055659_7


Ng.Á , xin lỗi hổm rày bận quá bạn hiền ui 

THẸN !


Rối việc bù đầu há được chơi
Đành xin cáo lỗi với bao người
Bộn bề mắm muối thơ khôn hiện
Lổn ngổn soong nồi ý khó khơi 
Chữ bỏ lâu dùng khô khốc chữ 
Lời quên ít luyện mốc meo lời 
Chân tình bạn gửi ôi thương quá
Quyết giữ bên lòng chẳng để rơi !


bmv
3/23/2015


CHÚC !


Có phải lên đường xuất ngoại chơi ?
Hay đang chuẩn bị gả cho người ?
Trời trong gió dịu xuân vừa đến
Mắt sáng môi hồng mộng đã khơi
Dẫu bước đi ra ngàn vạn nẻo
Đừng quên nhắn lại một đôi lời 
Chúc đời hạnh phúc tâm thường lạc
Tựa nắng bên thềm lấp lánh rơi ! 


bmv
3/23/2015 

Hong biết NA đi đâu, bmv chúc đại nghen, đi chơi vui nha bạn hiền  @};-

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

roicungqua đã viết:MONG !


Lâu rồi chẳng thấy bạn về chơi
Lối cũ buồn tênh ngóng đợi người
Nốt lặng canh dài vang bốn bể
Cung trầm núi thẳm vọng ngàn khơi
Xa tình ước được luôn nồng chữ
Cách núi mong sao vẩn đậm lời
Chốn ảo dù chưa lần rõ măt
Nặng lòng cũng tại áng thơ rơi !





Chào bạn hiền,mình phải xa DD một thời gian,gụi bạn bài thơ sau cùng thay lòi từ giã  xem như tấm chân tình mình dành cho bạn,,mong có ngày gặp lại,chúc bạn và gia đình luôn vui,mến,NÁ

Enlarge this image Click to see fullsize
TRANG THƠ GÓP NHẶT-xướng họa BMV - Page 2 Alotin.vn_1404356579_oanhntk2011129101055659_7


Ng.Á , xin lỗi hổm rày bận quá bạn hiền ui 

THẸN !


Rối việc bù đầu há được chơi
Đành xin cáo lỗi với bao người
Bộn bề mắm muối thơ khôn hiện
Lổn ngổn soong nồi ý khó khơi 
Chữ bỏ lâu dùng khô khốc chữ 
Lời quên ít luyện mốc meo lời 
Chân tình bạn gửi ôi thương quá
Quyết giữ bên lòng chẳng để rơi !


bmv
3/23/2015


CHÚC !


Có phải lên đường xuất ngoại chơi ?
Hay đang chuẩn bị gả cho người ?
Trời trong gió dịu xuân vừa đến
Mắt sáng môi hồng mộng đã khơi
Dẫu bước đi ra ngàn vạn nẻo
Đừng quên nhắn lại một đôi lời 
Chúc đời hạnh phúc tâm thường lạc
Tựa nắng bên thềm lấp lánh rơi ! 


bmv
3/23/2015 

Hong biết NA đi đâu, bmv chúc đại nghen, đi chơi vui nha bạn hiền  @};-

CHIỀU BUỒN !

Chỉ là rảnh việc ghé thăm chơi
Cũng rất là lâu chẳng gặp người
Mặt mũi bơ phơ, duyên hút lối
Hình hài rã rượi chữ mù khơi
Nợ vay khó dứt vàng hoe nợ
Lời thảo chưa xong tím rịm lời
Nhè nhẹ trong chiều cơn gió thổi
Bên thềm chiếc lá cuộn mình rơi

NU


Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết