XUÂN THÁN
Mới vừa...đã lại Tết rồi ư
Nắn nắn hầu bao mặt bỗng thừ
Bánh kẹo chưa xơi thời chán ngấy
Rượu bia chửa uống đã no nhừ
Thôi tìm chốn lạ ta du hí
Để chọn nơi lành tớ ẩn cư
Mặc kệ bao người vui hỉ hả
Mình đương lúc ngặt...biết răng chừ
18/01/2015
Tú lòng...thòng
Mới vừa...đã lại Tết rồi ư
Nắn nắn hầu bao mặt bỗng thừ
Bánh kẹo chưa xơi thời chán ngấy
Rượu bia chửa uống đã no nhừ
Thôi tìm chốn lạ ta du hí
Để chọn nơi lành tớ ẩn cư
Mặc kệ bao người vui hỉ hả
Mình đương lúc ngặt...biết răng chừ
18/01/2015
Tú lòng...thòng