You are not connected. Please login or register

PHAN CHU TRINH

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1PHAN CHU TRINH Empty PHAN CHU TRINH Wed Feb 11, 2015 9:35 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


PHAN CHU TRINH

Thời Cảm

Gió tố mưa giông đổ lộn phèo
Trời già chi nỡ thắt khi eo
Gẫm mùi trung hiếu nên cay đắng
Giở túi văn chương đã mốc meo
Bợm điếm lăng xăng lo chợ cháy
Con hoang lơ lửng khóc cha nghèo
Non cao biển rộng mênh mông cả
Mặc sức bơi chơi mặc sức chèo

http://thohanphong.blogspot.com/

2PHAN CHU TRINH Empty Re: PHAN CHU TRINH Wed Feb 11, 2015 9:36 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Đưa Bạn Trần Quý Cáp

Hoa nở mùa xuân đã muộn rồi
Rõ mừng mà hóa lại không vui
Ấm no sao bác đem lòng chán
Thù tạc nay ta cũng thóp đời
Bạn cũ vẫn khen ai tốt vận
Lũ non nào biết khách lo trời
Gió mây gặp gỡ thôi là thế
Ngán nỗi bao người tóc nhuộm vôi

http://thohanphong.blogspot.com/

3PHAN CHU TRINH Empty Re: PHAN CHU TRINH Wed Feb 11, 2015 9:36 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Đập Đá Côn Lôn

Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn
Lừng lẫy làm cho lở núi non
Xách búa đánh tan năm bảy đống
Ra tay dập bể mấy trăm hòn
Tháng ngày bao quản thân sành sỏi
Mưa nắng chi sờn dạ sắt son
Những kẻ vá trời khi lỡ bước
Gian nan nào xá sự con con

http://thohanphong.blogspot.com/

4PHAN CHU TRINH Empty Re: PHAN CHU TRINH Wed Feb 11, 2015 9:37 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Lưu Giản
Trước khi sang Pháp

Làm trai trót gánh gánh gian nan
Dám nại xa xôi bỏ giữa đàng
Coi lại chỉ còn ba tấc lưỡi
Trải qua đã nát mấy buồng gan
Tếch dương Ấn Độ nhì thiên hạ
Lên tháp Ba lê nhất thế gian
Mượn bút Tương Như đề mấy chữ
Thân này đành phó với giang san

http://thohanphong.blogspot.com/

5PHAN CHU TRINH Empty Re: PHAN CHU TRINH Wed Feb 11, 2015 9:38 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Đèn Sáp

Một thân đứng sững giữa đăng đài
Đèn sáp sanh làm phận dẻo dai
Thẳng đẳng sợi tim trong mấy tấc
Lăn tròn cái xác biết bao nguôi
Cháy đầu dốc rọi đêm tăm tối
Nóng ruột vì lo sự sáng soi
Hé cửa trách ai cho gió lọt
Canh tàn nhỏ giọt tỏ cùng ai

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết