NGƯỢC BẾN SÔNG XƯA
Cuộc đời năm tháng thật dài lâu
Buổi ấy trong ta mắt lệ sầu
Biệt xứ người đi hồn trở lạnh
Xa quê xóm nhớ bụng thêm rầu
Ngày đêm khắc khoải bông hồng trắng
Giờ phút êm đềm vạt áo nâu
Ngược khúc sông xưa về bến cũ
Tìm nơi kỷ niệm mối duyên đầu
Hoàng Giao
ƯỚC
Mấy chục năm nào có phải lâu
Gieo chi tan hợp để thêm sầu
Người xuôi biển bạc ôm hờn tủi
Kẻ ngược non cao chuốt não rầu
Khóc mảnh tình gầy khăn phủ trắng
Thương miền mộng vỡ áo choàng nâu
Đèn chong lửa lụn đêm thầm ước
Trở lại năm xưa buổi hẹn đầu
Tú lòng...thòng
Cuộc đời năm tháng thật dài lâu
Buổi ấy trong ta mắt lệ sầu
Biệt xứ người đi hồn trở lạnh
Xa quê xóm nhớ bụng thêm rầu
Ngày đêm khắc khoải bông hồng trắng
Giờ phút êm đềm vạt áo nâu
Ngược khúc sông xưa về bến cũ
Tìm nơi kỷ niệm mối duyên đầu
Hoàng Giao
ƯỚC
Mấy chục năm nào có phải lâu
Gieo chi tan hợp để thêm sầu
Người xuôi biển bạc ôm hờn tủi
Kẻ ngược non cao chuốt não rầu
Khóc mảnh tình gầy khăn phủ trắng
Thương miền mộng vỡ áo choàng nâu
Đèn chong lửa lụn đêm thầm ước
Trở lại năm xưa buổi hẹn đầu
Tú lòng...thòng