You are not connected. Please login or register

Vương Toán

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Vương Toán Empty Vương Toán Mon Feb 16, 2015 11:09 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Vương Toán

Vương Toán thuở nhỏ nhà nghèo, một hôm trông thấy con gái quan Đô úy Bạch Lạc đi qua, liền đòi mẹ phải đi hỏi cho kỳ được. Bà mẹ đến nơi sợ quá, rụt rè mãi ở ngoài dinh. Lính liền dẫn vào quan. Quan hỏi thăm rất kỹ rồi cho gọi Vương Toán đến. Khi gặp mặt, thấy vẻ khôi ngô, liền ra câu đối:

Trai họ Vương, đầu đội nón trúc, tuổi hai mươi, hà túc toán dã.

Câu này chắp chữ vương, chữ trúc và chữ trấp là hai mươi, thành chữ Vương Toán.
Vương Toán đối rằng:

Gái họ Bạch, lưng thắt dây tơ, tuổi mười tám, bất diệc lạc hồ.

Câu này chắp chữ bạch, chữ ty, chữ thập bát là mười tám, thành chữ Bạch Lạc

Quan khen lắm, có ý muốn gả con cho. Nhưng cô con gái đứng trong rèm nghe, dẫy nẩy không chịu, chê đồ quần manh áo rách. Vương Toán lẩm bẩm: “Sao chẳng thương nhau!” Cô ta nghe tiếng, thốc lại cho một hồi rằng:

Thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái nhà mày, ai khiến mày thương!

Quan thấy vậy vin ngay lấy lời con mà bảo Vương Toán rằng:

Đấy nó ra đầu bài cho anh đấy, hễ làm được thì ta bắt nó lấy anh ngay!

Vương Toán liền làm:

Há dám thương đâu phận má hồng
Thương về một nỗi để phòng không
Thương cha mẹ nhện dăng tơ lưới
Thương vợ chồng Ngâu cách mặt sông
Thương con quốc rũ kêu mùa hạ
Thương cái bèo xanh dạt bể đông
Quân tử có thương, thương thế đó
Há dám thương đâu phận má hồng


Cô nọ thấy hay quá, liền cũng bằng lòng.

http://thohanphong.blogspot.com/

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết