Viếng ông lão chết
Trong làng nọ có ông lão chết, anh nọ đến xin ông Thám Hàm đôi câu đối để viếng. Rồi anh ta kể một thôi một hồi rằng: “Ông ta năm nay bảy mươi hai, hai vợ bốn con trai, năm hai mươi mốt tuổi liền trúng tam khoa, trước có làm quan, sau về dạy học, bây giờ chết trai gái đông đủ nên vợ nên chồng”.
Ông Thám nói:
- Thế thì nào khó, sẵn đấy, lấy bút chép ngay đi.
Rồi cụ đọc theo như lời vừa kể, rõ ràng từng chữ mà nghe rất văn hoa:
Nhị thập nhất, nhất cử trúng tam khoa, tiến vi quan, đạt vi sư, công danh cái thế.
Thất thập nhị, nhị phòng sinh tứ tử, nam hữu gia, nữ hữu thất, thiên địa hoàn nhân.
Nghĩa là:
“Hai mươi mốt tuổi, đỗ liền ba khoa, lúc làm quan, lúc làm thầy, công danh nhất thời.
Bảy mươi hai tuổi, hai vợ bốn con, trai có vợ, gái có chồng, trời đất rước người về”.
Trong làng nọ có ông lão chết, anh nọ đến xin ông Thám Hàm đôi câu đối để viếng. Rồi anh ta kể một thôi một hồi rằng: “Ông ta năm nay bảy mươi hai, hai vợ bốn con trai, năm hai mươi mốt tuổi liền trúng tam khoa, trước có làm quan, sau về dạy học, bây giờ chết trai gái đông đủ nên vợ nên chồng”.
Ông Thám nói:
- Thế thì nào khó, sẵn đấy, lấy bút chép ngay đi.
Rồi cụ đọc theo như lời vừa kể, rõ ràng từng chữ mà nghe rất văn hoa:
Nhị thập nhất, nhất cử trúng tam khoa, tiến vi quan, đạt vi sư, công danh cái thế.
Thất thập nhị, nhị phòng sinh tứ tử, nam hữu gia, nữ hữu thất, thiên địa hoàn nhân.
Nghĩa là:
“Hai mươi mốt tuổi, đỗ liền ba khoa, lúc làm quan, lúc làm thầy, công danh nhất thời.
Bảy mươi hai tuổi, hai vợ bốn con, trai có vợ, gái có chồng, trời đất rước người về”.