Nhắn chim Bằng
Cống Chỉnh có tài đánh thủy rất giỏi, người ta vẫn gọi là Chim Bằng ở bể, trước giúp Trịnh sau lại dắt Tây Sơn về diệt Trịnh, rồi sau lại bỏ Tây Sơn về giúp Lê Chiêu Thống, thực là phản phúc không chừng. Khi Chỉnh đang lẫy lừng ngoài Bắc, Nguyễn Huệ có bài thơ nhắn Chỉnh rằng:
Ai ra ngoài Bắc nhắn chim Bằng
Lông cánh bao nhiêu dám vẫy vùng
Lồng lộng lưới trời sao thoát đặng
Rồi xem ta bắt bỏ vô lồng
Nguyễn Huệ nhắn cho biết trước, rồi sau mới sai Võ Văn Nhậm ra đánh bắt Chỉnh đem cho bốn ngựa phanh thây.
Cống Chỉnh có tài đánh thủy rất giỏi, người ta vẫn gọi là Chim Bằng ở bể, trước giúp Trịnh sau lại dắt Tây Sơn về diệt Trịnh, rồi sau lại bỏ Tây Sơn về giúp Lê Chiêu Thống, thực là phản phúc không chừng. Khi Chỉnh đang lẫy lừng ngoài Bắc, Nguyễn Huệ có bài thơ nhắn Chỉnh rằng:
Ai ra ngoài Bắc nhắn chim Bằng
Lông cánh bao nhiêu dám vẫy vùng
Lồng lộng lưới trời sao thoát đặng
Rồi xem ta bắt bỏ vô lồng
Nguyễn Huệ nhắn cho biết trước, rồi sau mới sai Võ Văn Nhậm ra đánh bắt Chỉnh đem cho bốn ngựa phanh thây.