TRẦN TẾ XƯƠNG
Bài ca vợ chồng Ngâu
Tục truyền tháng bảy mưa Ngâu
Con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền
Một là duyên hai thời là nợ
Sợi xích thằng ai gỡ cho ra
Vụng về cũng thể cung nga
Trăm khôn nghìn khéo chẳng qua mục đồng
Hay là sợ muộn chồng chăng tá
Hơi đâu mà kén cá chọn canh
Lấy ai ai lấy cũng đành
Rể trời đâu cả đến anh áo buồm
Bài ca vợ chồng Ngâu
Tục truyền tháng bảy mưa Ngâu
Con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền
Một là duyên hai thời là nợ
Sợi xích thằng ai gỡ cho ra
Vụng về cũng thể cung nga
Trăm khôn nghìn khéo chẳng qua mục đồng
Hay là sợ muộn chồng chăng tá
Hơi đâu mà kén cá chọn canh
Lấy ai ai lấy cũng đành
Rể trời đâu cả đến anh áo buồm