You are not connected. Please login or register

Thơ Ngũ Ngôn - KHUYẾT DANH

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Thơ Ngũ Ngôn - KHUYẾT DANH Empty Thơ Ngũ Ngôn - KHUYẾT DANH Mon Mar 23, 2015 12:11 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


KHUYẾT DANH

Tự trào


Phong lưu tính đã quen
Thằng tôi há chịu hèn
Bạc mở vung tàn tán
Rượu đánh tít cù đèn
Trên trời đứt dây xuống
Dưới đất chật nẻ lên
Ao ước còn toan những
Có tiền để mua tiên

http://thohanphong.blogspot.com/

2Thơ Ngũ Ngôn - KHUYẾT DANH Empty Thu Giang Mon Mar 23, 2015 12:12 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Thu Giang


Cảnh vẽ trong bộ chén
Một thức nước in trời
Đò ai chiếc lá khơi
Non xanh cao chót vót
Dòng nước chảy đầy vơi
Mảng khúc Thương lang hát
Ưa tình lữ khách chơi
Mong cho yên sóng gió
Qua lại mặc người đời

http://thohanphong.blogspot.com/

3Thơ Ngũ Ngôn - KHUYẾT DANH Empty Chùa Vô Vi Mon Mar 23, 2015 12:12 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Chùa Vô Vi

Vắt vẻo sườn non Trạo
Lơ thơ mấy ngọn chùa
Hỏi ai là chủ đó
Có bán tớ xin mua

http://thohanphong.blogspot.com/

4Thơ Ngũ Ngôn - KHUYẾT DANH Empty Hồ Tây Mon Mar 23, 2015 12:12 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Hồ Tây


Tứ bề cảnh vắng teo
Một vũng nước trong veo
Phấp phới buồm ai đó
Xa xa một mái chèo

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết