NGÀY VỀ
Anh có còn đó không?
Nhen giùm tôi bếp lửa
Giờ này chưa lập đông
Cuối trời xa tít đó.
Bên này tôi nghe lạnh
Se sắt tấm chăn hờ
Đắp làm sao ấm được
Chút tình già bơ vơ.
Nhìn con thanh thản ngủ
Gối giấc mộng chưa tròn
Đời trăm con sóng dữ
Giữa xứ người chông chênh.
Cháu thơ trong lòng mẹ
Cũng hé nụ môi cười
Nhú hạt mầm hy vọng
Giữa nhịp đời sinh sôi.
Anh có còn đó không?
Thăm giùm tôi phố cũ,
Rồi ôm chặt vào lòng
Chút tình thân ấp ủ.
Melbourne trời tĩnh lặng
Cây lá ngủ im lìm
Gió lùa thay bóng nắng
Ngày buồn hơn ban đêm.
Thương tháng ngày hối hả,
Gánh gạo lội ngược dòng
Men đời say vội vã,
Anh chờ tôi bên sông
Thèm một phiên chợ sớm
Đon đả tiếng gọi mời,
Thèm bữa cơm về muộn
Đứa cháu mừng “ngoại ơi!”.
Nếu anh còn ở đó,
Nhen hờ bếp lửa hồng
Lỡ mai trời trở gió,
Ngày về chắc đang đông…
Melbourne – 20/07/2009
Châu Ly
Anh có còn đó không?
Nhen giùm tôi bếp lửa
Giờ này chưa lập đông
Cuối trời xa tít đó.
Bên này tôi nghe lạnh
Se sắt tấm chăn hờ
Đắp làm sao ấm được
Chút tình già bơ vơ.
Nhìn con thanh thản ngủ
Gối giấc mộng chưa tròn
Đời trăm con sóng dữ
Giữa xứ người chông chênh.
Cháu thơ trong lòng mẹ
Cũng hé nụ môi cười
Nhú hạt mầm hy vọng
Giữa nhịp đời sinh sôi.
Anh có còn đó không?
Thăm giùm tôi phố cũ,
Rồi ôm chặt vào lòng
Chút tình thân ấp ủ.
Melbourne trời tĩnh lặng
Cây lá ngủ im lìm
Gió lùa thay bóng nắng
Ngày buồn hơn ban đêm.
Thương tháng ngày hối hả,
Gánh gạo lội ngược dòng
Men đời say vội vã,
Anh chờ tôi bên sông
Thèm một phiên chợ sớm
Đon đả tiếng gọi mời,
Thèm bữa cơm về muộn
Đứa cháu mừng “ngoại ơi!”.
Nếu anh còn ở đó,
Nhen hờ bếp lửa hồng
Lỡ mai trời trở gió,
Ngày về chắc đang đông…
Melbourne – 20/07/2009
Châu Ly