Nguồn
Bộ tranh 108 anh hùng Lương Sơn Bạc
Thủy hử hay Thủy hử truyện – 水滸 (傳) là một tác phẩm trong bốn tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Hoa (Tứ đại danh tác). Tác giả Thủy hử thường ghi là Thi Nại Am, cũng có người cho là của La Quán Trung. Truyện được viết dựa theo sách Đại Tống Tuyên Hòa di sự. Cốt truyện chính là sự hình thành và những thành tích của một nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
Các anh hùng Lương Sơn Bạc thường được nhắc tới gồm có 108 người, tuy nhiên trên thực tế phải là 109 người, nếu tính cả Tiều Cái. Xa hơn nữa, chủ trại đầu tiên là Vương Luân, song Vương Luân nhanh chóng bị trừ khử không đóng vai trò gì đối với sự phát triển của Lương Sơn Bạc và do đó không được nhắc tới và không được tính vào hàng ngũ các anh hùng Lương Sơn.
Mặc dù Tiều Cái không chính thức thuộc về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc vì trúng tên chết sớm ở trại Tăng Đầu, nhưng xét ra Tiều Cái là người lãnh tụ đầu tiên từ lúc Lương Sơn mới mở. Đối với các anh hùng Lương Sơn Bạc, từ Tống Giang trở đi, Tiều Cái là thủ lĩnh tối cao và nếu không vì cái chết của Tiều Cái, Tống Giang có thể không trở thành thủ lĩnh của Lương Sơn.
108 thủ lĩnh Lương Sơn gồm có 36 vị sao Thiên Cương và 72 vị Địa sát, đứng đầu là Tống Giang và cuối cùng là Đoàn Cảnh Trụ.
Với tinh thần thượng võ, trọng nghĩa khinh tài, vì lê dân bá tánh mà chống đối lại các thế lực cường hào. Nội dung truyện có thể có nhiều cách hiểu và nhiều lời bàn luận, nhưng từ rất lâu luôn là đề tài để cho bao tác phẩm nghệ thuật ra đời, trong đó có hội họa. Đã rất nhiều họa gia Trung Quốc các đời vẽ về 108 nhân vật anh hùng trong cón mắt của người dân lao động khốn cùng bị áp bức. Bộ sưu tập dưới đây là 1 trong số đó, xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn cùng thưởng thức, tham khảo.
***
Thủy Hử của Thi Nại Am trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử vẫn luôn được coi là 1 trong các tuyệt phẩm của Trung Quốc bên cạnh Tam Quốc Chí, Hồng Lâu Mộng, và Tây Du Ký. Mặc dù dựng trên hình ảnh của 1 cuộc khởi nghĩa nông dân nhưng Thủy Hử và các anh hùng Lương Sơn Bạc luôn đại diện cho tiếng nói và niềm khao khát tự do. Bến Lương Sơn, đầm Lục Nhi đã trở thành nơi hội tụ của hào kiệt và tráng chí bốn phương. Mãi cho đến sau này, Tống Giang – vì 1 lòng vị quốc muốn đem cái tài của 108 hảo hán ra để giúp nước mà đồng ý chiêu an, tụ lại dưới cở triều đình. Tống triều khi đó bị bọn gian thần lũng đoạn, cử 108 anh hùng Lương Sơn Bạc đi đánh dẹp Phương Lạp, lần lượt bọn họ hy sinh, số còn lại trở về cũng bị hãm hại cho đến chết.
Phim Thủy Hử trước kia đã được chiếu tại VN, ấn tượng nhất có lẽ là bài hát “Hảo Hán Ca“:
“Núi Lương Sơn anh hùng múa kiếm
Bến Thủy Bạc hào kiệt mài dao”
Tương truyền 108 anh hùng Lương Sơn ứng với 108 vì sao, 36 Thiên Cương 72 Địa Sát, phần 1 sẽ bình luận về 36 Thiên Cương
0 – Thác Tháp Thiên Vương Tiều Cái
Lẽ ra Tiều Cái không chính thức được tính trong 108 anh hùng Lương Sơn vì bị trúng tên qua đời trước khi các anh hùng Lương Sơn tụ họp đầy đủ, nhưng ông vẫn là vị thủ lĩnh đầu tiên và cũng là người sáng lập Lương Sơn bạc.
Tiều Cái xuất thân từ gia đình phú hộ ở Đông Khê thôn, thân hình cao lớn, vạm vỡ với sức mạnh ngàn cân, say mê võ học, không tính đến chuyện vợ con, chỉ chú tâm luyện tập cho cơ thể cường tráng, tính tình ngay thẳng, bộc trực, rộng rãi, trọng nghĩa khinh tài, lại thích kết giao hảo hán trong thiên hạ.
+ Ngoài đông môn huyện Vận Thành, có 2 thôn được chia làm Đông Khê và Tây Khê, ngăn cách bởi 1 cái khe lớn, ngày trước, bên Tây Khê thôn thường xuất hiện ma quỷ dắt người xuống dưới khe mà không ai trị nổi, 1 hôm có vị đạo sĩ đi ghé qua, người trong thôn liền đem chuyện kỳ lạ kể cho y biết, y dựng 1 bảo tháp bằng đá xanh lên để trấn trụ bên khe, thì bao nhiêu ma qủy bên Tây Khê sẽ kéo sang Đông Khê để ở, bấy giờ ông thấy chuyện bất công như thế, lấy làm tức giận, ông liền đi sang bên Tây Khê cướp lấy bảo tháp đem về trấn ở Đông Khê, nên được mọi người xưng tụng là "Thác Tháp Thiên Vương".
+ Nghe nói Lương Trung Thư chuẩn bị 10 vạn lạng bạc dâng lên mừng thọ Thái Kinh, Lưu Đường nghe ngóng được, định báo ngay cho ông chuẩn bị kế hoạch cướp cống lễ, chẳng may uống say nên y ngủ luôn ở miếu Linh Quan, bị đô đầu Lôi Hoành bắt được, may ông hỏi rõ căn nguyên, nhận y là cháu, xin Lôi Hoành thả người.
+ Ở Hoàng Nê cương ông cùng Ngô Dụng, Lưu Đường, Công Tôn Thắng, Nguyễn gia huynh đệ và Bạch Thắng cướp bày mưu bỏ thuốc mê vào rượu để cướp cống lễ từ tay Dương Chí.
+ Sau đó khi vụ cướp thành công, cả bọn cùng lên Lương Sơn thuyết phục Lâm Xung, lật đổ Vương Luân bụng dạ hẹp hòi, đề cử ông ngồi vào chiếc ghế đại đầu lĩnh và lập nên Lương Sơn.
Sau do cứu Dương Hùng, Thời Thiên và lấy lại số ngựa bị Chúc gia trang cướp nên ông bị tên của Sử Văn Cung bắn vào đầu và chết tại Tăng Đầu thị.
Bộ tranh 108 anh hùng Lương Sơn Bạc
Thủy hử hay Thủy hử truyện – 水滸 (傳) là một tác phẩm trong bốn tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Hoa (Tứ đại danh tác). Tác giả Thủy hử thường ghi là Thi Nại Am, cũng có người cho là của La Quán Trung. Truyện được viết dựa theo sách Đại Tống Tuyên Hòa di sự. Cốt truyện chính là sự hình thành và những thành tích của một nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
Các anh hùng Lương Sơn Bạc thường được nhắc tới gồm có 108 người, tuy nhiên trên thực tế phải là 109 người, nếu tính cả Tiều Cái. Xa hơn nữa, chủ trại đầu tiên là Vương Luân, song Vương Luân nhanh chóng bị trừ khử không đóng vai trò gì đối với sự phát triển của Lương Sơn Bạc và do đó không được nhắc tới và không được tính vào hàng ngũ các anh hùng Lương Sơn.
Mặc dù Tiều Cái không chính thức thuộc về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc vì trúng tên chết sớm ở trại Tăng Đầu, nhưng xét ra Tiều Cái là người lãnh tụ đầu tiên từ lúc Lương Sơn mới mở. Đối với các anh hùng Lương Sơn Bạc, từ Tống Giang trở đi, Tiều Cái là thủ lĩnh tối cao và nếu không vì cái chết của Tiều Cái, Tống Giang có thể không trở thành thủ lĩnh của Lương Sơn.
108 thủ lĩnh Lương Sơn gồm có 36 vị sao Thiên Cương và 72 vị Địa sát, đứng đầu là Tống Giang và cuối cùng là Đoàn Cảnh Trụ.
Với tinh thần thượng võ, trọng nghĩa khinh tài, vì lê dân bá tánh mà chống đối lại các thế lực cường hào. Nội dung truyện có thể có nhiều cách hiểu và nhiều lời bàn luận, nhưng từ rất lâu luôn là đề tài để cho bao tác phẩm nghệ thuật ra đời, trong đó có hội họa. Đã rất nhiều họa gia Trung Quốc các đời vẽ về 108 nhân vật anh hùng trong cón mắt của người dân lao động khốn cùng bị áp bức. Bộ sưu tập dưới đây là 1 trong số đó, xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn cùng thưởng thức, tham khảo.
***
Thủy Hử của Thi Nại Am trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử vẫn luôn được coi là 1 trong các tuyệt phẩm của Trung Quốc bên cạnh Tam Quốc Chí, Hồng Lâu Mộng, và Tây Du Ký. Mặc dù dựng trên hình ảnh của 1 cuộc khởi nghĩa nông dân nhưng Thủy Hử và các anh hùng Lương Sơn Bạc luôn đại diện cho tiếng nói và niềm khao khát tự do. Bến Lương Sơn, đầm Lục Nhi đã trở thành nơi hội tụ của hào kiệt và tráng chí bốn phương. Mãi cho đến sau này, Tống Giang – vì 1 lòng vị quốc muốn đem cái tài của 108 hảo hán ra để giúp nước mà đồng ý chiêu an, tụ lại dưới cở triều đình. Tống triều khi đó bị bọn gian thần lũng đoạn, cử 108 anh hùng Lương Sơn Bạc đi đánh dẹp Phương Lạp, lần lượt bọn họ hy sinh, số còn lại trở về cũng bị hãm hại cho đến chết.
Phim Thủy Hử trước kia đã được chiếu tại VN, ấn tượng nhất có lẽ là bài hát “Hảo Hán Ca“:
“Núi Lương Sơn anh hùng múa kiếm
Bến Thủy Bạc hào kiệt mài dao”
Tương truyền 108 anh hùng Lương Sơn ứng với 108 vì sao, 36 Thiên Cương 72 Địa Sát, phần 1 sẽ bình luận về 36 Thiên Cương
0 – Thác Tháp Thiên Vương Tiều Cái
Lẽ ra Tiều Cái không chính thức được tính trong 108 anh hùng Lương Sơn vì bị trúng tên qua đời trước khi các anh hùng Lương Sơn tụ họp đầy đủ, nhưng ông vẫn là vị thủ lĩnh đầu tiên và cũng là người sáng lập Lương Sơn bạc.
Tiều Cái xuất thân từ gia đình phú hộ ở Đông Khê thôn, thân hình cao lớn, vạm vỡ với sức mạnh ngàn cân, say mê võ học, không tính đến chuyện vợ con, chỉ chú tâm luyện tập cho cơ thể cường tráng, tính tình ngay thẳng, bộc trực, rộng rãi, trọng nghĩa khinh tài, lại thích kết giao hảo hán trong thiên hạ.
+ Ngoài đông môn huyện Vận Thành, có 2 thôn được chia làm Đông Khê và Tây Khê, ngăn cách bởi 1 cái khe lớn, ngày trước, bên Tây Khê thôn thường xuất hiện ma quỷ dắt người xuống dưới khe mà không ai trị nổi, 1 hôm có vị đạo sĩ đi ghé qua, người trong thôn liền đem chuyện kỳ lạ kể cho y biết, y dựng 1 bảo tháp bằng đá xanh lên để trấn trụ bên khe, thì bao nhiêu ma qủy bên Tây Khê sẽ kéo sang Đông Khê để ở, bấy giờ ông thấy chuyện bất công như thế, lấy làm tức giận, ông liền đi sang bên Tây Khê cướp lấy bảo tháp đem về trấn ở Đông Khê, nên được mọi người xưng tụng là "Thác Tháp Thiên Vương".
+ Nghe nói Lương Trung Thư chuẩn bị 10 vạn lạng bạc dâng lên mừng thọ Thái Kinh, Lưu Đường nghe ngóng được, định báo ngay cho ông chuẩn bị kế hoạch cướp cống lễ, chẳng may uống say nên y ngủ luôn ở miếu Linh Quan, bị đô đầu Lôi Hoành bắt được, may ông hỏi rõ căn nguyên, nhận y là cháu, xin Lôi Hoành thả người.
+ Ở Hoàng Nê cương ông cùng Ngô Dụng, Lưu Đường, Công Tôn Thắng, Nguyễn gia huynh đệ và Bạch Thắng cướp bày mưu bỏ thuốc mê vào rượu để cướp cống lễ từ tay Dương Chí.
+ Sau đó khi vụ cướp thành công, cả bọn cùng lên Lương Sơn thuyết phục Lâm Xung, lật đổ Vương Luân bụng dạ hẹp hòi, đề cử ông ngồi vào chiếc ghế đại đầu lĩnh và lập nên Lương Sơn.
Sau do cứu Dương Hùng, Thời Thiên và lấy lại số ngựa bị Chúc gia trang cướp nên ông bị tên của Sử Văn Cung bắn vào đầu và chết tại Tăng Đầu thị.