NGŨ THẬP NGŨ TỰ THỌ
Vừa mới ngày nào tóc chấm vai
Đốt tay bấm đã ngoại năm mươi
Nặng nề chưa dễ đền ơn nước
Khuôn thép còn may trọn cách người
Học cũ thế mà tư tưởng mới
Nhà nghèo cũng vẫn nói cười vui
Hoa sen một giấc say chưa tỉnh
Đã chắc hơn ai chắc kém ai
***
Chân đi còn khỏe mắt chưa mờ
Thanh phúc trời cho nghĩ quá thừa
Tơ trúc thu còn e tuổi trẻ
Gió trăng nọ chửa sóng lòng thơ
Vịn ven quả đất theo trời chuyển
Khép cánh cung mây hẹn Phật cho
Đã gác chân ra ngoài cuộc đứng
Còn toan theo đuổi với ai ngờ