NHỚ !
Những tưởng cùng chung một lối về
Nào ngờ cách trở vạn sơn khê
Đau lòng giã biệt câu duyên nợ
Xót dạ chia ly chữ ước thề
Nỗi nhớ dâng đầy trong tiếng nhạc
Niềm thương trở giấc giữa cơn mê
Thầm mong chốn ấy Hoa luôn thắm
Tống biệt , nghìn thu tống biệt...hề !
. Nguyệt Ánh
LỜI VAN VÁI THÀNH TÂM
Cô nhỏ đi luôn chẳng chịu về
Để thầy nhằn mãi mớ cơm khê
Râu đâm bạc thếch. Buồn, la đổng
Bụng đói sôi tăm. Bực, chửi thề
Khát rượu tay chân thành lọng cọng
Thèm mồi đầu óc hoá u mê
Vái trời cô nhỏ mau quay lại
Quay lại cùng nhau đối ẩm hề
Tú lòng...thòng
NHỚ !
Còn những hai năm rưỡi mới về
Thương Thầy cơm khét trộn canh khê
Từng ngày xối xả vài tô lệ
Mỗi tối đi tong dúm tóc thề
Chốn cũ biết bao điều tưởng nhớ
Quê người lắm thử để say mê
Nhưng con vẫn muốn về ăn tết
Xem kịch mừng xuân lắm chú hề
NÁ
Những tưởng cùng chung một lối về
Nào ngờ cách trở vạn sơn khê
Đau lòng giã biệt câu duyên nợ
Xót dạ chia ly chữ ước thề
Nỗi nhớ dâng đầy trong tiếng nhạc
Niềm thương trở giấc giữa cơn mê
Thầm mong chốn ấy Hoa luôn thắm
Tống biệt , nghìn thu tống biệt...hề !
. Nguyệt Ánh
LỜI VAN VÁI THÀNH TÂM
Cô nhỏ đi luôn chẳng chịu về
Để thầy nhằn mãi mớ cơm khê
Râu đâm bạc thếch. Buồn, la đổng
Bụng đói sôi tăm. Bực, chửi thề
Khát rượu tay chân thành lọng cọng
Thèm mồi đầu óc hoá u mê
Vái trời cô nhỏ mau quay lại
Quay lại cùng nhau đối ẩm hề
Tú lòng...thòng
NHỚ !
Còn những hai năm rưỡi mới về
Thương Thầy cơm khét trộn canh khê
Từng ngày xối xả vài tô lệ
Mỗi tối đi tong dúm tóc thề
Chốn cũ biết bao điều tưởng nhớ
Quê người lắm thử để say mê
Nhưng con vẫn muốn về ăn tết
Xem kịch mừng xuân lắm chú hề
NÁ