You are not connected. Please login or register

MẸ TRÒN CON VUÔNG

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1MẸ TRÒN CON VUÔNG Empty MẸ TRÒN CON VUÔNG Wed Jan 27, 2010 3:21 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

Ông Huyện là người giàu có trong làng, nhưng tánh tình hống hách. Một hôm vợ và con ông bị bệnh. Ông liền sai người đầy tớ đến thầy hốt thuốc. Khi mang về, ông thấy trên hai thang thuốc cảm có vẽ hình một vòng tròn, còn một thì hình vuông mà không biết thang nào của vợ và thuốc nào của con mình. Ông tức giận la rầy người đầy tớ rồi sai nó đi hỏi. Ông thầy thuốc bực mình lớn tiếng trách :

- Ông của mầy sao mà ngu thế ! Mẹ tròn con vuông mà cũng không biết à !

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết