Ông quận trưởng muốn xây cất một hồ tắm cho dân chúng có chỗ bơi lội vui chơi, nên mở chiến-dịch quyên góp tiền bạc để kiến-thiết. Khi ông cùng nhân viên đến một gia đình nọ thì bà vợ liền lớn tiếng nói vói vào phía sau với chồng :
- Anh ơi ! Ông quận trưởng đến quyên tiền. Mình định góp bao nhiêu đây ?
Ông chồng đang bận làm việc trong bếp không ra được nên hô to trả lời :
- Tiền thì mình không có rồi ! Thôi, ta góp cho họ 10 thùng nước sạch vậy !
- Anh ơi ! Ông quận trưởng đến quyên tiền. Mình định góp bao nhiêu đây ?
Ông chồng đang bận làm việc trong bếp không ra được nên hô to trả lời :
- Tiền thì mình không có rồi ! Thôi, ta góp cho họ 10 thùng nước sạch vậy !