You are not connected. Please login or register

BUỒN

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1BUỒN Empty BUỒN Tue Feb 02, 2010 1:08 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


BUỒN

Thả bước về nhà thấy vắng teo
Chiều buông xuống chậm gió heo heo
Lăn tăn sóng vỗ trời xanh ngắt
Lãng đãng hoa trôi cảnh chán phèo
Mấy lớp chim rừng bay hối hả
Từng hàng cỏ dại mọc quanh queo
Về thăm chốn cũ buồn ngơ ngẩn
Đứng tựa chân thang hết muốn trèo

Tú lòng..thòng


http://thohanphong.blogspot.com/

2BUỒN Empty Re: BUỒN Tue Feb 02, 2010 6:40 pm

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

BUỒN

Thả bước về nhà thấy vắng teo
Chiều buông xuống chậm gió heo heo
Lăn tăn sóng vỗ trời xanh ngắt
Lãng đãng hoa trôi cảnh chán phèo
Mấy lớp chim rừng bay hối hả
Từng hàng cỏ dại mọc quanh queo
Về thăm chốn cũ buồn ngơ ngẩn
Đứng tựa chân thang hết muốn trèo

Tú lòng..thòng

CẦN NGƯỜI

Em đây có sắc lại tong teo
Là chủ nhà hàng bán cháo heo
Muốn kiếm mười chàng chuyên cắt tiết
Mong tìm chín chị giỏi phơi phèo (làm lạp xưởng bán tết)
Lương nhìu nếu tiết tuôn không vãi
Thưởng lớn cho phèo thẳng hỏng queo
AI muốn ôm tiền đi sắm tết
Nhà em cuối dốc hãy mau trèo BUỒN 881374

Nguyệt Ánh

SP ui,sao mờ bùn dzị BUỒN 115753

3BUỒN Empty Re: BUỒN Fri Feb 05, 2010 7:40 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

BUỒN

Thả bước về nhà thấy vắng teo
Chiều buông xuống chậm gió heo heo
Lăn tăn sóng vỗ trời xanh ngắt
Lãng đãng hoa trôi cảnh chán phèo
Mấy lớp chim rừng bay hối hả
Từng hàng cỏ dại mọc quanh queo
Về thăm chốn cũ buồn ngơ ngẩn
Đứng tựa chân thang hết muốn trèo

Tú lòng..thòng



CẦN NGƯỜI

Em đây có sắc lại tong teo
Là chủ nhà hàng bán cháo heo
Muốn kiếm mười chàng chuyên cắt tiết
Mong tìm chín chị giỏi phơi phèo (làm lạp xưởng bán tết)
Lương nhìu nếu tiết tuôn không vãi
Thưởng lớn cho phèo thẳng hỏng queo
AI muốn ôm tiền đi sắm tết
Nhà em cuối dốc hãy mau trèo BUỒN 881374

Nguyệt Ánh

SP ui,sao mờ bùn dzị BUỒN 115753


CẨN THẬN

Nhìn thấy bên đường quán bé teo
Thì ra cô chủ bán...lòng heo
Mau vào mua lấy hai cân thịt
Sẵn tiện quơ luôn nửa ký phèo
Trước cửa thằng tui kêo réo rắt
Trong nhà cô chủ ngủ chèo queo
Làm ăn kiểu ấy coi sao được
Chẳng khéo tường sau trộm nó trèo

Tú lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết