EM CÓ NHỚ TÔI?
Em ở nơi nào có nhớ tôi
Tình yêu năm cũ để đâu rồi
Tiếc bao kỷ niệm vùi băng giá
Thương những vần thơ thấm bụi đời
Câu hát tiếng cười còn giữ mãi
Mộng vàng duyên thắm đã xa trôi
Trôi theo mây gió tình vô vọng
Biết bến bờ đâu gặp bóng người!
Thanh Huy
TRẢ LẠI TÌNH XƯA
Em có bao giờ nhớ đến tôi
Hoa xưa héo úa tự lâu rồi
Sân trường buổi ấy vui màu áo
Phố thị chiều nay lạnh bước đời
Lối vắng lưa thưa màu lá đổ
Sông dài quạnh quẽ bóng thuyền trôi
Phong thư chất chứa bao hoài niệm
Gom cả yêu xưa gởi lại người.
Hàn Phong
Em ở nơi nào có nhớ tôi
Tình yêu năm cũ để đâu rồi
Tiếc bao kỷ niệm vùi băng giá
Thương những vần thơ thấm bụi đời
Câu hát tiếng cười còn giữ mãi
Mộng vàng duyên thắm đã xa trôi
Trôi theo mây gió tình vô vọng
Biết bến bờ đâu gặp bóng người!
Thanh Huy
TRẢ LẠI TÌNH XƯA
Em có bao giờ nhớ đến tôi
Hoa xưa héo úa tự lâu rồi
Sân trường buổi ấy vui màu áo
Phố thị chiều nay lạnh bước đời
Lối vắng lưa thưa màu lá đổ
Sông dài quạnh quẽ bóng thuyền trôi
Phong thư chất chứa bao hoài niệm
Gom cả yêu xưa gởi lại người.
Hàn Phong