HP có thuộc 1 bài thơ rất hay, nhưng không rõ tựa bài cũng như tên tác giả, nếu ai biết chỉ dùm nhé. Cảm ơn nhiều.
Những khi buồn tôi vẫn thích làm thơ
Hay ép mảnh hồn non vào sách vở
Ôi nghìn năm, đáy mắt màu man rợ
Linh thổ này chưa trọn kiếp đi hoang
Những tối chiêm bao lạnh đến căm hờn
Tờ vở trắng với dăm hàng kỷ niệm
Cuộc sống hôm nay chưa từng trang điểm
Nên suốt đời chẳng được bạn ân
Viễn tượng ngày mai ám ảnh không ngừng
Nằm đợi chết bên góc lòng thế kỷ
Bước chập chừng trên đường đi vạn lý
Tôi trở về khi tóc ngã màu trăng
Mang trên vai gầy mười chín tuổi lớp da nhăn
Xua cuộc sống trong vòng tay bé nhỏ
Dăm sợi tóc tàn hương, trâm cài quá lứa
Chuyện cuộc đời không hết một bài thơ
Thân thể tôi tàn rã đến bao giờ
Linh hồn cũng chết dần đi quá nửa
Đếm bằng ngón tay gầy tháng năm lần lữa
Một vì sao chết tự thuở sơ sinh
Nhưng tôi lớn lên cùng bóng cùng hình
Đi khép nép bên bờ lề nhân ảnh
Còn một chút này đây mảnh linh hồn hoang lạnh
Với dăm vần thơ xin trả lại cho đời
Tôi ôm vào lòng tất cả những đơn côi...
Những khi buồn tôi vẫn thích làm thơ
Hay ép mảnh hồn non vào sách vở
Ôi nghìn năm, đáy mắt màu man rợ
Linh thổ này chưa trọn kiếp đi hoang
Những tối chiêm bao lạnh đến căm hờn
Tờ vở trắng với dăm hàng kỷ niệm
Cuộc sống hôm nay chưa từng trang điểm
Nên suốt đời chẳng được bạn ân
Viễn tượng ngày mai ám ảnh không ngừng
Nằm đợi chết bên góc lòng thế kỷ
Bước chập chừng trên đường đi vạn lý
Tôi trở về khi tóc ngã màu trăng
Mang trên vai gầy mười chín tuổi lớp da nhăn
Xua cuộc sống trong vòng tay bé nhỏ
Dăm sợi tóc tàn hương, trâm cài quá lứa
Chuyện cuộc đời không hết một bài thơ
Thân thể tôi tàn rã đến bao giờ
Linh hồn cũng chết dần đi quá nửa
Đếm bằng ngón tay gầy tháng năm lần lữa
Một vì sao chết tự thuở sơ sinh
Nhưng tôi lớn lên cùng bóng cùng hình
Đi khép nép bên bờ lề nhân ảnh
Còn một chút này đây mảnh linh hồn hoang lạnh
Với dăm vần thơ xin trả lại cho đời
Tôi ôm vào lòng tất cả những đơn côi...