You are not connected. Please login or register

Nhớ - Tú lòng...thòng

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Nhớ - Tú lòng...thòng Empty Nhớ - Tú lòng...thòng Mon Feb 08, 2010 4:38 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NHỚ
(gởi cô hàng nước)

Chẳng biết rằng cô đã thế nào?
Lâu nay liệu có bị làm sao?
Vườn xưa khép cổng ong không lại
Quán cũ cài then bướm chẳng vào
Tối ngắm chòm mây lòng ủ rũ
Chiều nghe khúc nhạc dạ nôn nao
Nhớ cô...nhớ lắm cô đâu biết
Như nấu, như nung ngọn gió Lào...

Tú lòng...thòng



Rủ
(họa vui, gửi bác Tú lòng...thòng)

Kiếm cô hàng nước để chi nào ?
Chắc tính lòng vòng chuyện... hái sao ?
Chó giữ đừng mong ào xáp tới
Rào canh chớ nghĩ lẻn chui vào
Thèm nghe siêu thoát hồn lơ lửng
Ước cảm phiêu bồng dạ nức nao
Thì hãy cùng tui vào quán hút
Ống tre rít thử mấy hơi Lào

Việt Đường
(06/02/2010)



Vào quán quê

Vào quán quê ta bắn thuốc lào
Rít kêu sòng sọc thú nao nao
Cô hàng xinh thế xa năng đến
Chủ quán hiền ngoan cận cũng vào
Chó dữ mang theo đả cẩu bổng
Rào ken thì vạch lối vườn sao
Trót lòng mê mẩn giai nhân đã
Phải cố tìm xem thử thế nào ?

Trương Sỏi

http://thohanphong.blogspot.com/

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết