Cảnh Sau Tết
Hết Tết thôi rồi, thơ cũng tiêu
Quần quanh mấy chữ có đâu nhiều
Lên thăm chán ngán, thôi - mần đại
Đến ngó trầm ngâm, kệ - viết liều
Nói vẩn nói vơ dù chỉ...dối
Than trời than đất dẫu toàn...điêu
Bởi không ai viết nên mình viết
Viết mãi thành ra kẻ...lắm điều
Tú lòng...thòng
Hết Tết thôi rồi, thơ cũng tiêu
Quần quanh mấy chữ có đâu nhiều
Lên thăm chán ngán, thôi - mần đại
Đến ngó trầm ngâm, kệ - viết liều
Nói vẩn nói vơ dù chỉ...dối
Than trời than đất dẫu toàn...điêu
Bởi không ai viết nên mình viết
Viết mãi thành ra kẻ...lắm điều
Tú lòng...thòng