You are not connected. Please login or register

Nợ Văn Chương

3 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Nợ  Văn Chương Empty Nợ Văn Chương Mon Mar 01, 2010 4:42 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Nợ Văn Chương

Mấy lần quyết bỏ tưởng rằng ngon
Mãi đến hôm nay vẫn cứ còn
Nhấm nhẳng bao phen đầu đã mệt
Dây dưa mấy bận óc thêm mòn
Khi buồn chữ, ý ngay thành quẹo
Lúc hứng vần, câu méo cũng tròn
Muốn bỏ nhưng nào đâu bỏ được
Trừ phi trốn hẳn ở trên non

Tú lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

2Nợ  Văn Chương Empty Re: Nợ Văn Chương Wed Mar 03, 2010 12:20 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

Nợ Văn Chương

Mấy lần quyết bỏ tưởng rằng ngon
Mãi đến hôm nay vẫn cứ còn
Nhấm nhẳng bao phen đầu đã mệt
Dây dưa mấy bận óc thêm mòn
Khi buồn chữ, ý ngay thành quẹo
Lúc hứng vần, câu méo cũng tròn
Muốn bỏ nhưng nào đâu bỏ được
Trừ phi trốn hẳn ở trên non

Tú lòng...thòng



NỢ
Cái nghiệp dâu tằm vốn chẳng ngon
Còn đầu còn óc lại thơ còn
Đẩy đưa lắm bận tay rời rã
Chen lấn nhìu khi gối mỏi mòn
Lúc ghét quả cam thành củ ấu
Khi thương chữ á biến o tròn
Nợ đời phải trả cho xong đã
Thủng thẳng rùi về với núi non

Nhã Uyên

3Nợ  Văn Chương Empty Re: Nợ Văn Chương Tue Mar 22, 2011 2:46 am

nguyenvanthien_b3_h


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

thơ thơ ý ý không ăn khớp
làm đại thôi mà để ý chi
có cảnh có tình thơ có lý
không hình không xúc thứ vô tri
câu mang lý lẽ câu nên giữ
thơ gượng lắm lời chỉ bỏ đi
vương vấn tâm hồn thơ đủ ý
ươm sầu viết để người khinh khi...

văn thiên

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết