TRÁI SẦU RIÊNG
Trời sinh chẳng đẹp đẽ như ai
Da dẻ sần sùi lại lắm gai
Tục tử bao lần tay rướm máu
Phàm phu mấy bận lệ rơi dài
Hương thơm để tặng người nho nhã
Vị ngọt dành cho bậc trí tài
Lỡ nếm một lần mê suốt kiếp
Thử thì sẽ biết đúng hay sai
Nguyet Anh
Tên sao nghe gọi thật bi ai
Đau khổ giấu trong những cái gai
Quân tử lụy tình lòng nín lặng
Thục quyên lỡ dở lệ chảy dài
Hương thơm ngây ngất khoe mùi lạ
Múi ngọt lành ngon thử ẩm tài
Ăn lúc tâm hồn đang trống trải
Sầu riêng chia sẻ chớ có sai
Kimrbl
Nguyệt Ánh thông cảm nha vì biết là khó họa
SẦU RIÊNG
Dở, hay cũng chịu, sánh chi ai
Vốn dĩ trời sinh đã có gai
Lá mọc xum xuê khôn kể lớn
Cành đâm rậm rạp khó đo dài
Mình thô nín tiếng đâu khoe sắc
Tính vụng im hơi chẳng kể tài
Thử lửa mới hay vàng thứ thiệt
Lời đồn kim cổ quả không sai
Tú lòng...thòng
Trời sinh chẳng đẹp đẽ như ai
Da dẻ sần sùi lại lắm gai
Tục tử bao lần tay rướm máu
Phàm phu mấy bận lệ rơi dài
Hương thơm để tặng người nho nhã
Vị ngọt dành cho bậc trí tài
Lỡ nếm một lần mê suốt kiếp
Thử thì sẽ biết đúng hay sai
Nguyet Anh
Tên sao nghe gọi thật bi ai
Đau khổ giấu trong những cái gai
Quân tử lụy tình lòng nín lặng
Thục quyên lỡ dở lệ chảy dài
Hương thơm ngây ngất khoe mùi lạ
Múi ngọt lành ngon thử ẩm tài
Ăn lúc tâm hồn đang trống trải
Sầu riêng chia sẻ chớ có sai
Kimrbl
Nguyệt Ánh thông cảm nha vì biết là khó họa
SẦU RIÊNG
Dở, hay cũng chịu, sánh chi ai
Vốn dĩ trời sinh đã có gai
Lá mọc xum xuê khôn kể lớn
Cành đâm rậm rạp khó đo dài
Mình thô nín tiếng đâu khoe sắc
Tính vụng im hơi chẳng kể tài
Thử lửa mới hay vàng thứ thiệt
Lời đồn kim cổ quả không sai
Tú lòng...thòng