You are not connected. Please login or register

Vinh Quả Bóng

4 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Vinh Quả Bóng Empty Vinh Quả Bóng Wed Mar 03, 2010 9:42 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Vinh Quả Bóng

Thân em bốn phía chỉ toàn da
Mấy ảnh giành vào lại sút ra
Tính vốn đa tình đâu kể trẻ
Thân hay hiếu động chẳng chê già
Làm cho bốn biển khi cười ngất
Khiến cả năm châu lúc khóc òa
Ai có ti vi đừng bỏ lỡ
Chờ em biểu diễn mở xem nha

Tú Lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

2Vinh Quả Bóng Empty Re: Vinh Quả Bóng Wed Mar 03, 2010 5:18 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Vinh Quả Bóng

Thân em bốn phía chỉ toàn da
Mấy ảnh giành vào lại sút ra
Tính vốn đa tình đâu kể trẻ
Thân hay hiếu động chẳng chê già
Làm cho bốn biển khi cười ngất
Khiến cả năm châu lúc khóc òa
Ai có ti vi đừng bỏ lỡ
Chờ em biểu diễn mở xem nha

Tú Lòng...thòng



Trong Rạp Xi Nê

(Nhéo)

Ngồi gần cứ chút lại ui da
Tưởng đụng vô tình thôi xích ra
Chập choạng hình như trai với gái
Lù mù khó đoán trẻ hay già
Còn đang hấp dẫn thành hơi bực
Lúc dứt xong xuôi mới vỡ òa
Cọ quẹt chi đâu làm dữ vậy
Ôi trời một phái cũng ghen nha

NhàQuê Mar 03, 2008


http://thohanphong.blogspot.com/

3Vinh Quả Bóng Empty Re: Vinh Quả Bóng Thu Mar 04, 2010 7:31 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Hàn Phong đã viết:Vinh Quả Bóng

Thân em bốn phía chỉ toàn da
Mấy ảnh giành vào lại sút ra
Tính vốn đa tình đâu kể trẻ
Thân hay hiếu động chẳng chê già
Làm cho bốn biển khi cười ngất
Khiến cả năm châu lúc khóc òa
Ai có ti vi đừng bỏ lỡ
Chờ em biểu diễn mở xem nha

Tú Lòng...thòng


Quả bóng tròn ai chia bốn phía bao giờ?
Quả bóng do các nghệ sỹ sân cỏ biểu diễn chứ tựnosa có biểu diễn được đâu ?

4Vinh Quả Bóng Empty Re: Vinh Quả Bóng Thu Mar 04, 2010 10:57 am

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

Quả bóng tròn ai chia bốn phía bao giờ?
Quả bóng do các nghệ sỹ sân cỏ biểu diễn chứ tựnosa có biểu diễn được đâu ?


Quả bóng tự nó kg chia bốn phía mà mình chia,nếu mình nhìn thảng thấy phía trước,phía kg thấy là phía sau,phía bên phải và phía bên trái chẳng bốn phía là gì,có phải bốn cạnh hoặc bốn góc mà cần phải vuông hoặc bằng mới được.,đ1ng là tự nó kg biểu diễn mà phải cần người đá,nhưng nói vậy kg thấy hơi thô sao?những người say mê bóng đá cứ hồi hộp giờ bóng lăn,rồi khi bình luận viên la hét quả bóng bay chệch khung thành hoặc quả bóng bay dường vòng vào góc phải hoặc trái khung thành,HP nói bóng biểu diễn là thi vị hóa cái say mê bóng đá,trong thơ người ta thi vị hóa hoặc nhân cách hóa rất nhiều,nếu kg thơ rất thô kệch,trần tục,lãng nhách,NU

5Vinh Quả Bóng Empty Re: Vinh Quả Bóng Thu Mar 04, 2010 2:38 pm

trailang

trailang
Bạn Thân
Bạn Thân

Bài thơ cây khế

em có mô phỏng theo bài thơ con cóc và viết một bài thế này, mọi người đọc xem em nói có đúng không nhá

Có một cây khế
cây khể trổ một chùm nụ khế
nụ khế nở một chùm hoa khế
hoa khế lại kết thành một chùm trái khế...

hết rồi ạ, em đã nói đúng vẫn đề đấy chứ nhỉ, còn hay hay không em không dám bàn :gialo :

6Vinh Quả Bóng Empty Re: Vinh Quả Bóng Thu Mar 04, 2010 2:52 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

hihi, vấn đề này nói cũng hơi phiền một chút, ví dụ:

Vinh Quả Bóng Khoicau

4 khối này đều là khối cầu
Khối số 1 gồm: 42 điểm - 80 mặt
Khối số 2 gồm: 162 điểm - 320 mặt
Khối số 3 gồm: 362 điểm - 720 mặt
Khối số 4 gồm: 642 điểm - 1280 mặt

càng chia nhỏ thì khối cầu càng nhiều mặt Vinh Quả Bóng 777260 Vinh Quả Bóng 777260, nhưng tất cả các vật thể chúng ta đều nhìn từ 4 phía. Ít ai nhìn một vật từ 6 hoặc 8 phía.
tóm lại "phía" và "mặt" là 2 vấn đề khác nhau.

Còn ở ý thứ 2 thì HP không giải thích, ai hiểu sao cũng được.

http://thohanphong.blogspot.com/

7Vinh Quả Bóng Empty Re: Vinh Quả Bóng Thu Mar 04, 2010 7:35 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

Vịnh Quả Bóng

Thân em bốn phía chỉ toàn da
Mấy "ảnh" giành vào lại sút ra
Tính vốn đa tình đâu kể trẻ
Thân hay hiếu động chẳng chê già
Làm cho bốn biển khi cười ngất
Khiến cả năm châu lúc khóc òa
Ai có ti vi đừng bỏ lỡ
Chờ em biểu diễn mở xem nha

Tú Lòng...thòng



CÁI TRỐNG

Bác mẹ sinh em gỗ với da
Đến ngày lễ lạt mới đem ra
Rộn ràng vỗ nhịp vui lòng trẻ
Khoan nhặt cầm canh khoái bụng già
Đám hội - tung tung - cười hả hả
Đám ma - cắc cắc - khóc oà oà
Phải người quân tử thì xoa mặt
Chớ nện đã đời, tội lắm nha!
LH


CHAI BIA


Trong vắt uống vào mát thịt da
Vui lòng gặp bạn nói vào ra
Ly vàng ly bạc ngà ngà trẻ
Miếng thịt miếng gân ấm ấm già
Khoái khoái say sưa cười kể đả
Lâng lâng buồn tủi khóc kêu òa
Đến đây nghiêng ngả coi trời bé
Nếu vậy suốt đời sướng lắm nha!

Thanh Huy




VỊNH CÁI DÙI

Thân gỗ gầy còm chẳng tí da
Khi cần wính, gõ,mới mang ra
Tùng tùng bất kể to hay nhỏ
Kẻng kẻng không phân trẻ hoặc già
Lúc đói vỗ êm lời chị khóc
Khi no dộng át tiếng cô òa
Người đời xong việc là quên hết
Dứt trống quăng dùi thiệt chán nhaVinh Quả Bóng S2

Nha Uyen

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết