You are not connected. Please login or register

bài thơ chưa viết hết

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1bài thơ chưa viết hết Empty bài thơ chưa viết hết Thu Apr 01, 2010 8:42 am

Lê Dân

Lê Dân
Bạn Thân
Bạn Thân

Đến bao giờ em đến được với anh
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
vần thơ anh vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh ... một nửa em... dại khờ

Đến bao giờ ta đến được với nhau ...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
cố gạt lòng ... đừng nhớ ... lại nhớ thêm
về đâu em hỡi ? một bước chân thừa…

Đến bao giờ cho đến bao giờ nữa ...
Anh nơi đây , em ở mãi nơi nào ?
Nếu ko yêu là một lời nói dối
Tại sao và vì sao ta xa nhau ???

Đôi khi thời gian ko là gì cả .
Chỉ cần một lời nói, một niềm tin.
Nhưng niềm tin đó vẫn là vô vọng
Tình câm nín tình cao vời vợi

Đôi khi anh tưởng anh không thể nữa
Bỏ mặc em và bỏ mặc cả anh
anh luôn tìm cách để nhớ một người
bây giờ anh phải học cách để quên

2bài thơ chưa viết hết Empty Re: bài thơ chưa viết hết Fri Apr 02, 2010 9:36 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

thơ buồn và chân tình lắm Dân ơi, nếu được trau chuốt thêm về vần chút nữa thì tuyệt clap clap

http://thohanphong.blogspot.com/

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết