You are not connected. Please login or register

Đôi khi nhạc cụ có thể thay thế lời bài hát....

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Nhạc không lời luôn đem lại những cảm nhận khác biệt. Hoàn toàn là giai điệu. Sự tưởng tượng không bị gò bó. Mỗi người nghe sẽ có những tâm trạng riêng, cảm giác riêng. Có thể bước vào không gian ấy...
Hãy để cho tâm hồn dc thư giãn.Lắng nghe nào !

Mở đầu là một bản nhac mà các cao thủ ghita ai cũng biết.
1.Romance De Amour. Ai học ghita dư sức đánh bài này.




2.A time for us (thường gọi là Romeo and Juliet) Thường thấy mọi người hỏi bài này là bài j chứ chưa thấy ai bảo là chưa nghe bài này bao giờ.




3.Canon (thường gọi là Canon In D) - Được nhiều người coi là bản nhạc hay nhất thế giới.Xin dc nói 1 chút về bản nhạc này:

Canon in D là 1 bản nhạc thuộc thể loại luân khúc, trong đó các hợp âm được luân chuyển theo giai điệu, giai điệu của Canon in D nếu được thể hiện theo từng tốc độ tempo khác nhau thì sẽ cho thấy những cảm xúc khác nhau.Thật buồn là nhạc trẻ bây giờ lại lấy Canon in D làm nhạc nền cho những bài hát và còn phổ lời nữa (.Các bạn chưa nghe Canon in D bao giờ sẽ bắt gặp những trích đoạn của Canon in D trong phần nhạc đệm hay giai điệu của những bài hát nhạc trẻ bây giờ như Công chúa bong bóng hay gì gì đó mình không nhớ tên, nhưng mà chắc chắn là rất nhiều... )
Các bạn nghe thử nhé, của Brian Crain:



4.Adagio chỉ có nghe mới biết được bài này hay tới mức nào



5.Forever (sáo trúc) Bản nhac với giai điêu nhẹ nhàng



6.Mozart Symphonies 40 . Bản giao hưởng cực sốc của Mozart



7.Victory - Bond



8.Song from a secret garden .Chắc nhìu bạn cũng bit bài này rồi, bản nhạc của nhóm nhạc Secret Garden với 2 thành viên-Rolf Lovland (nam) đã được biết đến như một nhà viết nhạc xuất sắc nhất của Na Uy,từng đại diện Na Uy dự thi Eurovision 1985 và đoạt giải quán quân;còn Fionnuala Sherry (nữ), người Ireland, đã biết chơi violin từ khi lên 8 và đã có thâm niên 10 năm trong dàn nhạc giao hưởng.

Songs from a secret garden đã thấm đượm những giai điệu hiền hòa, bí ẩn và sâu lắng như chính tên album - khúc nhạc từ khu vườn bí ẩn. Với lời đề tựa đầu album: “Đâu đó trong con người của chúng ta hiện hữu một khu vườn bí mật. Đó là nơi chúng ta có thể nương náu khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt, nơi chúng ta có thể trầm ngâm và suy nghĩ...".

Đến với nhiều nhạc phẩm khác, có cảm giác như Secret Garden “bắt” người nghe phải tự tìm tòi và khám phá khu vườn bí ẩn của họ. Và chỉ những ai mang cùng nhịp đập tâm hồn với Rolf và Fionnuala mới có thể hiểu hết cảm xúc mà họ ẩn giấu sau những nốt nhạc. Âm nhạc của Secret Garden, vì thế, giống như cỗ xe thần kỳ, đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm thấy được thứ gì khác ngoài âm nhạc và sự thư thái về tinh thần.



Cuối cùng là bài Million Scarlet Rose - Francis Goya.Vào khoảng đầu thập niên 80 , chính xác là vào năm 83 hay 84 những người cở tuổi 83-90 được nghe một dòng nhạc của Nga rất trữ tình và cũng không kém lãng mạn như dòng nhạc Pháp hay nhạc Anh, Mỹ. Nổi tiếng với 1 loạt bài Serenade cho đến tay chơi guitar hòa tấu nổi tiếng là Francis Goya cũng có 1 vài bài trong Album của ông. Tuy nhiên đến với giới trẻ lúc này là bài Triệu Đóa Hoa Hồng , được ca sĩ Cẩm Vân trình bày lúc đó nghe hay hết biết. Rồi biết bao nhiêu là lời truyền miệng về mối tình đẹp của chàng họa sĩ và cô gái trong bài hát được thêu dệt rất ly kỳ làm cho bài hát đến với người nghe dễ dàng hơn. Thật tình mà nói bài hát này có giai điệu rất hay , và bài dịch ra tiếng Việt cũng đi gần sát với nội dung của bài tiếng Nga, điều này khá hiếm thấy trong vô số nhạc dịch của VN mình.Mình chỉ biết được thêm có 1 bài Come Back to Soriento (Nhạc Ý) do Nhạc Sĩ Phạm Duy viết lời Việt là cũng có nội dung đi sát với bài original mà thôi.

Hãy tắt hết đèn , ngã lưng trên ghế , và nhắm mắt lại để thưởng thức bài hát này , bài này do Francis Goya trình bày nghe rât tuyệt vời , đừng chú ý đến chuyện bạn chưa hiểu hết nghĩa của bài hát , hãy thưởng thức giai điệu truyền cảm của tiếng đàn guitar trước bạn sẽ nghe thấy từng âm thanh trầm buồn gõ nhè nhẹ vào trong hồn mình cũng như tiếng hát sẽ chuyên chở bạn đến 1 vùng đất xa xôi nơi mà có lẽ bạn và tôi chưa hề đặt chân tới. Và chính nơi đó có lẽ có 1 chuyện tình thật đẹp đã xảy ra.



sưu tầm

http://thohanphong.blogspot.com/

lactieuyen


Bạn Thân
Bạn Thân

lâu lâu nghe lại mấy bản nhạc này cũng thú vị ghê

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết