ĐỌC LẠI “HOÀNG HẠC LÂU” CẢM TÁC
Cánh hạc về Tiên tự thuở nào,
Ngẩn ngơ đây chỉ bóng lầu cao.
Hán Dương cây rủ đôi bờ quạnh,
Anh Vũ cỏ im một sắc màu.
Mượn bút chàng Thôi tìm dấu cũ,
Nương tình họ Lý phải lòng nhau.
Trăm năm trà đọng chòm mây bạc,
Hương quyện theo đời mỗi bước mau.
Dã Hạc Cư 07.05.2010
Sơn dã cuồng nhân Lê Ngọc Đình
Cánh hạc về Tiên tự thuở nào,
Ngẩn ngơ đây chỉ bóng lầu cao.
Hán Dương cây rủ đôi bờ quạnh,
Anh Vũ cỏ im một sắc màu.
Mượn bút chàng Thôi tìm dấu cũ,
Nương tình họ Lý phải lòng nhau.
Trăm năm trà đọng chòm mây bạc,
Hương quyện theo đời mỗi bước mau.
Dã Hạc Cư 07.05.2010
Sơn dã cuồng nhân Lê Ngọc Đình