You are not connected. Please login or register

Is It Right, Bác Tú ? Việt Đường

3 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Is It Right, Bác Tú ? Việt Đường Empty Is It Right, Bác Tú ? Việt Đường Thu Sep 23, 2010 4:15 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Is It Right, Bác Tú ?

Bác Tú long time hổng thấy dzìa
Con đàn việc đống sure hành lia
Vô nhà ống quyển thằng Mike níu
Tới hãng hồ sơ gã Bob chìa
Debt những thèm quên vơ đại bút
Plough thời muốn gác ực càn bia
But rồi trách nhiệm không đành lãng
Nên hobbies đeo tạm vất rìa ?

Việt Đường
(22/09/2010)



CHẦU RÌA

Hôm nay rảnh rỗi thử mò dzìa
Gặp bác Việt Đường miệng nói lia
Nhớ nhớ, thương thương con mắt giật
Mừng mừng, tủi tủi cánh tay chìa
Nhờ cô Chín Xí mua chai rượu
Mượn bác Thiên Hùng kiếm két bia
Đãi các cao nhân vào luận chuyện
Non cơ, Tú chỉ dám...chầu rìa

23/09/2010
Tú lòng...thòng


LÝ DO

Cách biệt lâu nay nghĩ muốn dzìa
Thư mừi, thiệp cưới cứ đưa lia
Tiền nong kể quá nhà không nóc
Bụng dạ còn hơn két hổng chìa
Quyến thuộc sang chơi đi ký bánh
Thân bằng đến quậy đứt chầu bia
Đà này ước độ dăm năm nữa
Mái lá ...cầm luôn phải nấp rìa

23/09/2010
Tú lòng...thòng



Bài này được mang về từ "Đào Viên Thi Các".

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Mèn, mới hú đã thấy bác Tú nhú ra liền, ta ơi ! Cái này kêu tiền réo bạc mà linh như dzậy thì hay biết mấy !

Mừng Bác Tú Dzìa

Ngỡ ổng đi luôn chẳng trở dzìa
Ai ngờ mới xướng đã ra lia
Bài trên đía bạn vài giây phất
Đoạn dưới than thân ít phút chìa
Thết bữa nhờ Xi vào nướng mực
Câu mồi cậy Xẩm đến khui bia
Lai rai ngồi uống mừng sum họp
Mặc lưới trời đêm thấp thoáng rìa

Việt Đường
(23/09/2010)



Yaaaa, anh Tú dìa nè

Mừng anh Tú dìa

Nhìn ra hí hửng thấy ai dìa
Ít nói vì mừng hoá tía lia
Chữ nghĩa còn đây bao giấy... nợ
Văn thơ vẫn đó lắm bài... chìa
Cá thiều làm gỏi chờ pha mắm
Nước đá vô bình đợi rót bia
Cười hát liên miên ồn cả chợ
Hàn huyên chưa thoả chuyện bên rìa

Chín Xi
23/09/2010




BỞI HAM

Bị vướng lâu ngay ngại hổng dzìa
Lo rằng chủ nợ đến đòi lia
Trường gà cáp mãi hoàn sai sách*
Bãi chó theo luôn cứ trật chìa*
Bởi thích chờ thời tiêu bộn bạc
Vì ham đợi vận tốn trời bia
Hầu bao dẫu đã sành sanh sạch
Gặp hội ăn thua vẫn nép rìa

Tú lòng...thòng

* Đá gà, đua chó.

http://thohanphong.blogspot.com/

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

Mèn, mới hú đã thấy bác Tú nhú ra liền, ta ơi ! Cái này kêu tiền réo bạc mà linh như dzậy thì hay biết mấy !

Mừng Bác Tú Dzìa

Ngỡ ổng đi luôn chẳng trở dzìa
Ai ngờ mới xướng đã ra lia
Bài trên đía bạn vài giây phất
Đoạn dưới than thân ít phút chìa
Thết bữa nhờ Xi vào nướng mực
Câu mồi cậy Xẩm đến khui bia
Lai rai ngồi uống mừng sum họp
Mặc lưới trời đêm thấp thoáng rìa

Việt Đường
(23/09/2010)



Yaaaa, anh Tú dìa nè

Mừng anh Tú dìa

Nhìn ra hí hửng thấy ai dìa
Ít nói vì mừng hoá tía lia
Chữ nghĩa còn đây bao giấy... nợ
Văn thơ vẫn đó lắm bài... chìa
Cá thiều làm gỏi chờ pha mắm
Nước đá vô bình đợi rót bia
Cười hát liên miên ồn cả chợ
Hàn huyên chưa thoả chuyện bên rìa

Chín Xi
23/09/2010

BỞI HAM

Bị vướng lâu ngay ngại hổng dzìa
Lo rằng chủ nợ đến đòi lia
Trường gà cáp mãi hoàn sai sách*
Bãi chó theo luôn cứ trật chìa*
Bởi thích chờ thời tiêu bộn bạc
Vì ham đợi vận tốn trời bia
Hầu bao dẫu đã sành sanh sạch
Gặp hội ăn thua vẫn nép rìa

Tú lòng...thòng

* Đá gà, đua chó.


CHIỆN THẦY EM

Thầy em bữa trước ở Tây dzìa
Dẫn một bà đầm hót tía lia
Thấy mắm liền nhanh co mũi lại
Trông bơ vội lẹ ngửa tay chìa
Trưa chiều mỗi bữa hai ly rượu
Sáng tối đôi lần một vại bia
Bực quá Thầy gom đầm váy lại
Lôi cô đến Pháp liệng bên rìa

Nguyệt Ánh :cuoi: chay

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

hihi, đệ tử ơi, bài này sư phụ họa muốn gãy lưỡi luôn rồi, nên không họa lại góp vui với đệ tử được nữa, thông cảm nhé :tmh:

Lí do ...

Mắc kẹt someone chửa dám dzìa
Bao ngày bạn hữu look chừng lia
Ngoài hàng chủ quán wait pay trả
Trong ngõ bà quan ask purse chìa
Coin chẳng quen xài chuyên ký cheque
Wine còn mãi nốc há thèm beer
Fame như cồn nổi tài anh Tú
Bao ladies theo cũng chạy rìa

Ái Hoa
24/09/2010



Nhắn Bác

Trời ạ ! So you biếng ghé dzìa
Đâu vì cuộc sống it đày lia
Mà ham độ cáp gold, cars tậu
Lại nghiện trường đua back, feet chìa
Time lụn không quần đi gặp boss
Course tàn cạn vốn lấy mua beer
Gambling nhắn bác đừng theo nữa
Kẻo cops rình gom lấp ló rìa

Việt Đường
(24/09/2010)



hic hic, em tính trốn gòy mà phải chui dzô

Beg you ~X(

Nghe kêu return đã mau dìa
Mà đọc thơ gì disturb lia
Ráng hiểu hai phần anguished ập
Nặn ra bốn chữ weary chìa
Rice khê bởi cố lo tìm words
Glass đổ vì nhằm mải chế beer
Poem mới nhìn qua rồi đọc lại
Beg you English nhỏ ra rìa

Shiroi lol2
25/09/2010




Mừng Bác Tú

Hay tin Bác Tú mới vừa dzìa
Lối xóm qua mừng gặng hỏi lia
Tiệm đóng bao ngày ly đóng bụi
Nhện giăng mấy tháng khóa hư chìa
Mừng ông trở lại Huynh mời rượu
Chúc bạn an toàn Tỷ kính bia
Hát xướng tưng bừng vui họp mặt
Khòm say bí tỉ phải ra rìa

Vancali 9.24.10

http://thohanphong.blogspot.com/

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Mừng Bác Tú Dzìa

Ngỡ ổng đi luôn chẳng trở dzìa
Ai ngờ mới xướng đã ra lia
Bài trên đía bạn vài giây phất
Đoạn dưới than thân ít phút chìa
Thết bữa nhờ Xi vào nướng mực
Câu mồi cậy Xẩm đến khui bia
Lai rai ngồi uống mừng sum họp
Mặc lưới trời đêm thấp thoáng rìa

Việt Đường
(23/09/2010)



Yaaaa, anh Tú dìa nè

Mừng anh Tú dìa

Nhìn ra hí hửng thấy ai dìa
Ít nói vì mừng hoá tía lia
Chữ nghĩa còn đây bao giấy... nợ
Văn thơ vẫn đó lắm bài... chìa
Cá thiều làm gỏi chờ pha mắm
Nước đá vô bình đợi rót bia
Cười hát liên miên ồn cả chợ
Hàn huyên chưa thoả chuyện bên rìa

Chín Xi
23/09/2010

BỞI HAM

Bị vướng lâu ngay ngại hổng dzìa
Lo rằng chủ nợ đến đòi lia
Trường gà cáp mãi hoàn sai sách*
Bãi chó theo luôn cứ trật chìa*
Bởi thích chờ thời tiêu bộn bạc
Vì ham đợi vận tốn trời bia
Hầu bao dẫu đã sành sanh sạch
Gặp hội ăn thua vẫn nép rìa

Tú lòng...thòng

* Đá gà, đua chó.


CHIỆN THẦY EM

Thầy em bữa trước ở Tây dzìa
Dẫn một bà đầm hót tía lia
Thấy mắm liền nhanh co mũi lại
Trông bơ vội lẹ ngửa tay chìa
Trưa chiều mỗi bữa hai ly rượu
Sáng tối đôi lần một vại bia
Bực quá Thầy gom đầm váy lại
Lôi cô đến Pháp liệng bên rìa

Nguyệt Ánh




Lí do ...

Mắc kẹt someone chửa dám dzìa
Bao ngày bạn hữu look chừng lia
Ngoài hàng chủ quán wait pay trả
Trong ngõ bà quan ask purse chìa
Coin chẳng quen xài chuyên ký cheque
Wine còn mãi nốc há thèm beer
Fame như cồn nổi tài anh Tú
Bao ladies theo cũng chạy rìa

Ái Hoa
24/09/2010



Nhắn Bác

Trời ạ ! So you biếng ghé dzìa
Đâu vì cuộc sống it đày lia
Mà ham độ cáp gold, cars tậu
Lại nghiện trường đua back, feet chìa
Time lụn không quần đi gặp boss
Course tàn cạn vốn lấy mua beer
Gambling nhắn bác đừng theo nữa
Kẻo cops rình gom lấp ló rìa

Việt Đường
(24/09/2010)



hic hic, em tính trốn gòy mà phải chui dzô

Beg you ~X(

Nghe kêu return đã mau dìa
Mà đọc thơ gì disturb lia
Ráng hiểu hai phần anguished ập
Nặn ra bốn chữ weary chìa
Rice khê bởi cố lo tìm words
Glass đổ vì nhằm mải chế beer
Poem mới nhìn qua rồi đọc lại
Beg you English nhỏ ra rìa

Shiroi lol2
25/09/2010




Mừng Bác Tú

Hay tin Bác Tú mới vừa dzìa
Lối xóm qua mừng gặng hỏi lia
Tiệm đóng bao ngày ly đóng bụi
Nhện giăng mấy tháng khóa hư chìa
Mừng ông trở lại Huynh mời rượu
Chúc bạn an toàn Tỷ kính bia
Hát xướng tưng bừng vui họp mặt
Khòm say bí tỉ phải ra rìa

Vancali 9.24.10



MÊ BẠC

Xập xám chơi mê lạc lối dzìa
Tàn canh cửa xấu khối tiền lia
Nợ mang rỗng túi cam đành thiếu
Con khóc đòi xu chẳng có chìa
Lủi thủi lục cơm ăn thế phở
Lang thang tìm đế uống thay bia
Say sưa mắt đỏ chân quơ bậy
Hôi hám vợ chê phải ngủ rìa!

Thanh Huy

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết