Một góc nhớ _ Một góc quên
Một góc nhớ như vừa chợt lạnh
Một góc quên ẩn hiện chập chờn
Mà cuộc đời vờn quanh ta mãi
Nhớ_ Quên rồi nào có gì hơn
Một chút nhớ làm sao cho đủ
Một chút quên buồn đến rã rời
*Anh nhớ em bốn mùa khắc khoải *
Em nhớ anh môi mắt nghẹn lời
Một chút quên cho đời ấm lại
Dành riêng nhau khoảng trống cuộc đời
Nhưng anh nào có buồn đáp lại
Nên Nhớ _Quên bỗng chốc xa xôi
*Tình không ảo do lòng người ảo *
Ta biết nhau sao lại hững hờ
Anh chỉ đến giấc mơ buồn bã
Em xoáy tròn cơn lốc thực hư !
Cơn nắng hạ buồn đêm trăn trở
Nhớ rồi quên ảo ảnh dật dờ
Anh vẫn đấy mà xa xôi lắm
Em vẫn hoài vật vã cơn mơ
Một góc nhớ em nào ôm trọn
Một góc quên ve vuốt cuộc đời
Còn trong em chút tình xót lại
Thật nồng nàn dành chỉ anh thôi
Sưu tầm
Một góc nhớ như vừa chợt lạnh
Một góc quên ẩn hiện chập chờn
Mà cuộc đời vờn quanh ta mãi
Nhớ_ Quên rồi nào có gì hơn
Một chút nhớ làm sao cho đủ
Một chút quên buồn đến rã rời
*Anh nhớ em bốn mùa khắc khoải *
Em nhớ anh môi mắt nghẹn lời
Một chút quên cho đời ấm lại
Dành riêng nhau khoảng trống cuộc đời
Nhưng anh nào có buồn đáp lại
Nên Nhớ _Quên bỗng chốc xa xôi
*Tình không ảo do lòng người ảo *
Ta biết nhau sao lại hững hờ
Anh chỉ đến giấc mơ buồn bã
Em xoáy tròn cơn lốc thực hư !
Cơn nắng hạ buồn đêm trăn trở
Nhớ rồi quên ảo ảnh dật dờ
Anh vẫn đấy mà xa xôi lắm
Em vẫn hoài vật vã cơn mơ
Một góc nhớ em nào ôm trọn
Một góc quên ve vuốt cuộc đời
Còn trong em chút tình xót lại
Thật nồng nàn dành chỉ anh thôi
Sưu tầm
Chia sẻ tâm tư cùng vườn trống vắng New Blog http://www.sodidong.com