các anh chị lúc này chắc lo mua sắm tết hết hay sao mà cốc vắng teo vậy nhỉ, buồn quá :huhu:
buồn quá
5 posters
2 Re: buồn quá Fri Jan 14, 2011 5:07 pm
Lê Dân
Bạn Thân
SAO LẠI BUỒN THẾ RỚT ƠI ! TIẾC RỚT KO Ở TP , MÌNH SẼ MỜI CA PHÊ CHO ĐỠ BUỒN ^^
3 Re: buồn quá Wed Jan 19, 2011 6:36 am
trailang
Bạn Thân
Rớt ơi, đời có lúc này lúc khác chứ, sắp phải lo nhiều thứ (nhất là tiền)đêr đón tết nên mọi người bận rộn là phải rồi
4 Re: buồn quá Wed Jan 19, 2011 5:45 pm
Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Cảm ơn anh Ledan và bạn trailang đã chia sẻ, tại hôm trước thấy cốc vắng quá nên buồn đó mà
anh lê dân: cafe của anh mời chắc còn lâu em mới có dịp uống nhỉ
anh lê dân: cafe của anh mời chắc còn lâu em mới có dịp uống nhỉ
5 Re: buồn quá Wed Mar 16, 2011 1:34 am
nguyenvanthien_b3_h
Bạn Sơ Giao
hi ai cũng có một hoàn cảnh riêng,những nỗi buồn vui riêng
ngưng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
là sinh viên mình cũng có nhưng lúc vui buồn nhưng mỗi khi lên cốc thì mình lại thấy tâm hồn thật là thanh thản:
lỡ bước sinh viên kể cũng vui
uống ăn lắm lúc phải bùi ngùi
giá tôm giá trứng lên xong giảm
tiền nước tiền nhà tiến lại lui
đứa bắc trung nam thằng chạy ngược
kẻ ra vùng núi kẻ vào xui
thương cha nhớ mẹ đâu sài phí
cố gắng vược lên chớ có "chui"
ngưng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
là sinh viên mình cũng có nhưng lúc vui buồn nhưng mỗi khi lên cốc thì mình lại thấy tâm hồn thật là thanh thản:
lỡ bước sinh viên kể cũng vui
uống ăn lắm lúc phải bùi ngùi
giá tôm giá trứng lên xong giảm
tiền nước tiền nhà tiến lại lui
đứa bắc trung nam thằng chạy ngược
kẻ ra vùng núi kẻ vào xui
thương cha nhớ mẹ đâu sài phí
cố gắng vược lên chớ có "chui"
6 Re: buồn quá Wed Mar 16, 2011 11:27 am
hai lúa
Bạn Thân
ái cha, không ngờ bạn NVT lại là 1 cây thơ Đường, chúc mừng cốc có thêm người chơi thể loại này.
Similar topics
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|