Tôi muốn hôn nàng, hôn đôi môi hồng thắm,
Tôi muốn ôm nàng. Ôi đôi tay dịu êm!
Ôi hỡi nàng ơi! Tình yêu ta cháy bỏng
Ôi! Ta muốn xiết chặt chẳng muốn rời.
Kìa vầng mây kia bay chẳng chịu ngừng
Kìa mặt trời kia vẫn luôn soi sáng
Và đây, hồn tôi luôn khao khát,
Tôi khao khát yêu nàng, yêu nàng đắm say.
ta ở nơi xa lòng vẫn nhớ
buổi chiều thu ấy rất nên thơ
đã bao năm tháng quay nhìn lại
bồi hồi chợt tỉnh một chiều mơ
hỏi người nơi ấy tiếc nuối chi
bạn trăm năm ấy ... đã hiểu gì
nỗi lòng xa cách đây và đó
mỗi độ thu về nhớ cố tri
ta đứng nơi đây … thời gian đọng
nghe khúc nhạc lòng ... tưởng, nhớ, mong
bóng hình ngày xưa giờ xa khuất
chỉ lại mình ta ... giấc mộng lòng.
Bao |
the thao|
Tin Kinh te
Tôi muốn ôm nàng. Ôi đôi tay dịu êm!
Ôi hỡi nàng ơi! Tình yêu ta cháy bỏng
Ôi! Ta muốn xiết chặt chẳng muốn rời.
Kìa vầng mây kia bay chẳng chịu ngừng
Kìa mặt trời kia vẫn luôn soi sáng
Và đây, hồn tôi luôn khao khát,
Tôi khao khát yêu nàng, yêu nàng đắm say.
ta ở nơi xa lòng vẫn nhớ
buổi chiều thu ấy rất nên thơ
đã bao năm tháng quay nhìn lại
bồi hồi chợt tỉnh một chiều mơ
hỏi người nơi ấy tiếc nuối chi
bạn trăm năm ấy ... đã hiểu gì
nỗi lòng xa cách đây và đó
mỗi độ thu về nhớ cố tri
ta đứng nơi đây … thời gian đọng
nghe khúc nhạc lòng ... tưởng, nhớ, mong
bóng hình ngày xưa giờ xa khuất
chỉ lại mình ta ... giấc mộng lòng.
Bao |
the thao|
Tin Kinh te