tiểu quán
gió đưa mây trắng hết về đông
đời kẻ anh hùng lắm bão giông
ưa thích hơn còn nên có tội
chán trường được mất mới không công
bao năm cất bước không vương bận
một phút dừng chân thấy chặn lòng
nhắm mắt bảo trời sao thế nhĩ
anh hùng hào kiệt có hay không...
văn thiên
gió đưa mây trắng hết về đông
đời kẻ anh hùng lắm bão giông
ưa thích hơn còn nên có tội
chán trường được mất mới không công
bao năm cất bước không vương bận
một phút dừng chân thấy chặn lòng
nhắm mắt bảo trời sao thế nhĩ
anh hùng hào kiệt có hay không...
văn thiên
Được sửa bởi nguyenvanthien_b3_h ngày Sat Mar 19, 2011 7:14 pm; sửa lần 4.