You are not connected. Please login or register

về thăm cốc

5 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1về thăm cốc Empty về thăm cốc Fri Apr 15, 2011 12:56 pm

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

các bạn dạo này chắc là bận lắm...nên hok có ai send bài lên đọc cho zui... :roll:

cốc vắng bữa rày chẳng ghé chơi
sảnh đường lá úa rụng tơi bời
amin ai đó hàn phong hã
chủ tọa đâu rùi bác tú ơi!
ngõ trước hẽm sau rêu kín cữa
gác trên thềm dưới bụi trần rơi
không ai lên cốc send bài cả
cứ cái điệu này sẽ đứt hơi...


hi zui thui mong amin đừng xóa
boss_18_12_92 la la la
:honghieu:

2về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Fri Apr 15, 2011 10:48 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

các bạn dạo này chắc là bận lắm...nên hok có ai send bài lên đọc cho zui...

cốc vắng bữa rày chẳng ghé chơi
sảnh đường lá úa rụng tơi bời
amin ai đó hàn phong hã
chủ tọa đâu rùi bác tú ơi!
ngõ trước hẽm sau rêu kín cữa
gác trên thềm dưới bụi trần rơi
không ai lên cốc send bài cả
cứ cái điệu này sẽ đứt hơi...


hihi không có ai send bài, nhưng đọc thơ bạn cũng vui phết ấy chứ Very Happy

Tuyệt cốc nhiều lần vẫn ghé chơi
Nhưng sao bụng dạ rối bời bời
Chân đi bốn hướng không người bước
Miệng gọi trăm miền chẳng kẻ ơi
Thất thểu từ giờ sương trắng rụng
Lầm lì tận lúc nắng vàng rơi
"Bà Đanh" đã chắc nào so được
Tuyệt Cốc đi nhiều tổ tốn hơi :khoaichi :khoaichi

3về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Sat Apr 16, 2011 1:26 am

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

'oh mới nhắc bác tú bác tú đã có mặt ùi
thật là vinh dự cho tiểu đệ quá ak

vậy bác thường xuyên cứ ghé chơi
cho lòng thanh thản khỏi bời bời
hẹn nhau "lữ khách" sao không gọi
lỡ nhịp "hàn phong" cũng chẵng ơi!
đếm tới đếm lui....chân muốn bước
quay đi ngoảnh lại....lệ tuôn rơi
"bà đanh" có lẽ là hơi quá
tuyệt cốc kỳ này nghĩ xã hơi.

boss_18_12_92

4về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Mon May 16, 2011 6:45 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

NHỚ

Chong đèn nuối tiếc nhớ ai đây
Dế ếch nỉ non vọng tiếng đầy
Thui thủi em mình ôm gác vắng
Thẫn thờ anh một thức đêm say
Buồn không dáng hạ thân bươi khổ
Xót có tuổi xuân mộng nát cay
Kỷ niệm nổi trôi theo bóng đổ
Yêu thương mờ mịt giữa đời nầy

Thanh Huy



vì em

cuộc vui trùng bước ở nơi đây
thương nhớ thiên thu động tháng ngày
kẻ dối dù hay không thức tỉnh
người gian dẫu biết vẫn nằm say
vì yêu mù oán ôm đau khổ
tại nhớ mong lung chịu đắng cay
đã biết lỡ duyên đành chịu thế
cô đơn độc bước...thế gian nầy.???

boss


NHỚ QUÊN

Nhớ quên lẩn lộn nói gì đây
Tâm sự riêng mang chứa khổ đầy
Nhớ thuở nản lòng ru phận bạc
Quên lần lảng trí chuốc men say
Thế gian người sướng trao tình thỏa
Âm cảnh ai buồn xẻ mộng cay
Đời thoáng trăm năm vùi cát bụi
Thiết chi quên nhớ khắc tim nầy

Thanh Huy

5về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Mon May 16, 2011 11:42 am

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

THH đã viết:NHỚ

Chong đèn nuối tiếc nhớ ai đây
Dế ếch nỉ non vọng tiếng đầy
Thui thủi em mình ôm gác vắng
Thẫn thờ anh một thức đêm say
Buồn không dáng hạ thân bươi khổ
Xót có tuổi xuân mộng nát cay
Kỷ niệm nổi trôi theo bóng đổ
Yêu thương mờ mịt giữa đời nầy

Thanh Huy



vì em

cuộc vui trùng bước ở nơi đây
thương nhớ thiên thu động tháng ngày
kẻ dối dù hay không thức tỉnh
người gian dẫu biết vẫn nằm say
vì yêu mù oán ôm đau khổ
tại nhớ mong lung chịu đắng cay
đã biết lỡ duyên đành lặng thế
cô đơn độc bước...thế gian nầy.???

boss


NHỚ QUÊN

Nhớ quên lẩn lộn nói gì đây
Tâm sự riêng mang chứa khổ đầy
Nhớ thuở nản lòng ru phận bạc
Quên lần lảng trí chuốc men say
Thế gian người sướng trao tình thỏa
Âm cảnh ai buồn xẻ mộng cay
Đời thoáng trăm năm vùi cát bụi
Thiết chi quên nhớ khắc tim nầy

Thanh Huy

6về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Tue May 17, 2011 8:42 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

NHỚ

Chong đèn nuối tiếc nhớ ai đây
Dế ếch nỉ non vọng tiếng đầy
Thui thủi em mình ôm gác vắng
Thẫn thờ anh một thức đêm say
Buồn không dáng hạ thân bươi khổ
Xót có tuổi xuân mộng nát cay
Kỷ niệm nổi trôi theo bóng đổ
Yêu thương mờ mịt giữa đời nầy

Thanh Huy



vì em

cuộc vui trùng bước ở nơi đây
thương nhớ thiên thu động tháng ngày
kẻ dối dù hay không thức tỉnh
người gian dẫu biết vẫn nằm say
vì yêu mù oán ôm đau khổ
tại nhớ mong lung chịu đắng cay
đã biết lỡ duyên đành chịu thế
cô đơn độc bước...thế gian nầy.???

boss


NHỚ QUÊN

Nhớ quên lẩn lộn nói gì đây
Tâm sự riêng mang chứa khổ đầy
Nhớ thuở nản lòng ru phận bạc
Quên lần lảng trí chuốc men say
Thế gian người sướng trao tình thỏa
Âm cảnh ai buồn xẻ mộng cay
Đời thoáng trăm năm vùi cát bụi
Thiết chi quên nhớ khắc tim nầy

Thanh Huy


mãi nhớ _ không quên

thôi mình ta đứng ở nơi đây
thương tiếc người đi kỷ niệm đầy...
vô thức lang thang nâng chén tỉnh
không màng kiếm chỗ trúc bầu say
lạnh căm mặt đỏ vì đau khổ
buốt giá tim hồng tại đắng cay
duyên lỡ chờ mong không trọn vẹn
cam lòng nhớ mãi mối duyên này...

boss


NỢ TÌNH

Giữa trời sét đánh tránh đâu đây
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh đầy
Bóng dạt phương xa tìm bóng hưởng
Người nằm chốn cũ đợi người say
Say quên nhân thế gieo đời hận
Say xóa nỗi lòng chứa giọt cay
Tình cái chi chi sao vướng khổ
Yêu thương phủ tím mảnh hồn nầy...

Thanh Huy

7về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Wed May 18, 2011 7:56 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

tình...tiền

tình nghèo tiền cạn nói chi đây
nước mắt từng đêm chất chứa đầy
hạnh phúc em mong bằng giấy bạc
khổ đau anh muốn giống người say
vô tâm cười ngất cho lời đắng
thương tiếc khóc òa chịu tiếng cay
không phận thôi đành ôm nghĩa tận
mong ai...sung sướng cuộc đời này.

về thăm cốc 895569 về thăm cốc 895569 về thăm cốc 895569 về thăm cốc 895569
boss


TÌNH...TIỀN

Tình có tiền không sao sướng đây
Mốt mai trúng số chắc vui đầy
Trên hòa dưới thuận thân kề sống
Anh nựng em chiều môi nhắp say
Giúp kẻ mền trời xa lúc khó
Nương người chiếu đất thoát đời cay
Trùng tu mồ mả khao làng xóm
Góp chút xây quê ý nguyện nầy

Thanh Huy



Được sửa bởi THH ngày Mon May 30, 2011 7:09 am; sửa lần 1.

8về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Fri May 27, 2011 10:00 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

buồn

đỗ vỡ duyên đầu mỗi đứa nơi
niềm vui ngày ấy khuất sau trời
xa nhau vương vấn sao không nói
chia cách sầu thương chẵng một lời
hạnh phúc trông lui cười tiếc nuối
niềm đau ngó tới khóc chơi vơi
mộng xưa nay hóa thành cơn gió
thổi rát mắt buồn khiến lệ rơi...

boss


MONG

Thổi rát mắt buồn khiến lệ rơi
Gió mang chi khổ rải đầy vơi
Ân tình giữ kín thầm xe mối
Mộng ước ôm sâu khó tỏ lời
Hiện tại trái ngang giăng chắn lối
Mai sau thành tựu đến nhờ trời
Mong yêu chín mọng trong lòng mỗi
Đôi lứa cận kề vui bến nơi

Thanh Huy

9về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Fri Jul 29, 2011 8:40 am

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

anh TH ơi boss coppy mấy bài họa này về blog của boss được chứ khi

10về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Fri Jul 29, 2011 12:08 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Cứ tự nhiên anh Boss ơi, chúc vui, mạnh khỏe, th.

11về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Tue Aug 09, 2011 12:29 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

ĐỌC THƠ XƯA

Đọc lại thơ xưa thấy ngậm ngùi
Bạn giờ vắng đợi có mình tôi
Người thêm khách viếng đời vui lối
Kẻ có chồng theo duyên khéo đôi
Tan hợp chuyện trần sao đoán nỗi
Bể dâu cõi thế đã vương rồi
Trăng sao sáng tỏ tình thương đợi
Tàn héo bay theo ảo mộng thôi!

Thanh Huy



đọc hết bài thơ cũng ngậm ngùi
tiền giờ mất giá có chờ tôi
rau dưa mấy quả chia làm nữa
thịt cá vài cân thiếu cả đôi
nợ cũ đòi reo cao chất đống
tiền lương mới lãnh hết đâu rồi
người xưa đến lúc trăm công việc

viết đại dòng sau gắng gượng thôi... về thăm cốc 895569 về thăm cốc 895569

boss_18_12_92


THAN THÂN

Nghe bạn than thân ruột rối ngùi
Cảnh tình khốn khó chẳng mình tôi
Mắm dưa mặn đắng ngày ăn mỗi
Trà nước đục trong tối uống đôi
Bill cứ chất chồng ai trả nỗi
Lương thì thiếu hụt chốc khan rồi
Nhìn trời cầu khẩn trời xua đuổi
Đời khổ tự mình lo lắng thôi!

Thanh Huy

12về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Fri Aug 12, 2011 10:11 am

Liên Hương


Bạn Thân
Bạn Thân

THH đã viết:ĐỌC THƠ XƯA

Đọc lại thơ xưa thấy ngậm ngùi
Bạn giờ vắng đợi có mình tôi
Người thêm khách viếng đời vui lối
Kẻ có chồng theo duyên khéo đôi
Tan hợp chuyện trần sao đoán nỗi
Bể dâu cõi thế đã vương rồi
Trăng sao sáng tỏ tình thương đợi
Tàn héo bay theo ảo mộng thôi!

Thanh Huy



đọc hết bài thơ cũng ngậm ngùi
tiền giờ mất giá có chờ tôi
rau dưa mấy quả chia làm nữa
thịt cá vài cân thiếu cả đôi
nợ cũ đòi reo cao chất đống
tiền lương mới lãnh hết đâu rồi
người xưa đến lúc trăm công việc

viết đại dòng sau gắng gượng thôi... về thăm cốc 895569 về thăm cốc 895569

boss_18_12_92


THAN THÂN

Nghe bạn than thân ruột rối ngùi
Cảnh tình khốn khó chẳng mình tôi
Mắm dưa mặn đắng ngày ăn mỗi
Trà nước đục trong tối uống đôi
Bill cứ chất chồng ai trả nỗi
Lương thì thiếu hụt chốc khan rồi
Nhìn trời cầu khẩn trời xua đuổi
Đời khổ tự mình lo lắng thôi!

Thanh Huy



VỀ THĂM CHỐN CŨ





về thăm chốn cũ chợt bùi ngùi

Cốc vắng âm thầm chỉ một tôi

Quạnh quẽ thềm sương trăng sẻ nửa

bơ phờ gốc liễu bóng nghiêng đôi

Vần mơ ngày ấy còn in dấu

Lối mộng hôm nay đã vắng rồi

Khẽ gọi : " người ơi ! mau trở lại "

Lẽ nào tình chỉ bấy nhiêu thôi !



Liên Hương

13về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Fri Aug 12, 2011 11:10 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

ĐỌC THƠ XƯA

Đọc lại thơ xưa thấy ngậm ngùi
Bạn giờ vắng đợi có mình tôi
Người thêm khách viếng đời vui lối
Kẻ có chồng theo duyên khéo đôi
Tan hợp chuyện trần sao đoán nỗi
Bể dâu cõi thế đã vương rồi
Trăng sao sáng tỏ tình thương đợi
Tàn héo bay theo ảo mộng thôi!

Thanh Huy



đọc hết bài thơ cũng ngậm ngùi
tiền giờ mất giá có chờ tôi
rau dưa mấy quả chia làm nữa
thịt cá vài cân thiếu cả đôi
nợ cũ đòi reo cao chất đống
tiền lương mới lãnh hết đâu rồi
người xưa đến lúc trăm công việc

viết đại dòng sau gắng gượng thôi... về thăm cốc 895569 về thăm cốc 895569

boss_18_12_92


THAN THÂN

Nghe bạn than thân ruột rối ngùi
Cảnh tình khốn khó chẳng mình tôi
Mắm dưa mặn đắng ngày ăn mỗi
Trà nước đục trong tối uống đôi
Bill cứ chất chồng ai trả nỗi
Lương thì thiếu hụt chốc khan rồi
Nhìn trời cầu khẩn trời xua đuổi
Đời khổ tự mình lo lắng thôi!

Thanh Huy



VỀ THĂM CHỐN CŨ

về thăm chốn cũ chợt bùi ngùi
Cốc vắng âm thầm chỉ một tôi
Quạnh quẽ thềm sương trăng sẻ nửa
bơ phờ gốc liễu bóng nghiêng đôi
Vần mơ ngày ấy còn in dấu
Lối mộng hôm nay đã vắng rồi
Khẽ gọi : " người ơi ! mau trở lại "
Lẽ nào tình chỉ bấy nhiêu thôi !

Liên Hương


CHIA VUI

Chẳng lẽ tình ta chỉ thế thôi
Lời ca chén rượu đã vơi rồi
Đường vào mơ mộng ngăn bao lối
Ngõ đến ân tình tựu mấy đôi
Cốc vắng u buồn thưa kẻ tới
Người xa thương tiếc có mình tôi
Thôi làm thơ gởi chia vui với
Tâm sự dăm câu đỡ ngậm ngùi

Thanh Huy

14về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Tue Aug 16, 2011 2:40 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

ĐỌC THƠ XƯA

Đọc lại thơ xưa thấy ngậm ngùi
Bạn giờ vắng đợi có mình tôi
Người thêm khách viếng đời vui lối
Kẻ có chồng theo duyên khéo đôi
Tan hợp chuyện trần sao đoán nỗi
Bể dâu cõi thế đã vương rồi
Trăng sao sáng tỏ tình thương đợi
Tàn héo bay theo ảo mộng thôi!

Thanh Huy



đọc hết bài thơ cũng ngậm ngùi
tiền giờ mất giá có chờ tôi
rau dưa mấy quả chia làm nữa
thịt cá vài cân thiếu cả đôi
nợ cũ đòi reo cao chất đống
tiền lương mới lãnh hết đâu rồi
người xưa đến lúc trăm công việc

viết đại dòng sau gắng gượng thôi... về thăm cốc 895569 về thăm cốc 895569

boss_18_12_92


THAN THÂN

Nghe bạn than thân ruột rối ngùi
Cảnh tình khốn khó chẳng mình tôi
Mắm dưa mặn đắng ngày ăn mỗi
Trà nước đục trong tối uống đôi
Bill cứ chất chồng ai trả nỗi
Lương thì thiếu hụt chốc khan rồi
Nhìn trời cầu khẩn trời xua đuổi
Đời khổ tự mình lo lắng thôi!

Thanh Huy



VỀ THĂM CHỐN CŨ

về thăm chốn cũ chợt bùi ngùi
Cốc vắng âm thầm chỉ một tôi
Quạnh quẽ thềm sương trăng sẻ nửa
bơ phờ gốc liễu bóng nghiêng đôi
Vần mơ ngày ấy còn in dấu
Lối mộng hôm nay đã vắng rồi
Khẽ gọi : " người ơi ! mau trở lại "
Lẽ nào tình chỉ bấy nhiêu thôi !

Liên Hương


CHIA VUI

Chẳng lẽ tình ta chỉ thế thôi
Lời ca chén rượu đã vơi rồi
Đường vào mơ mộng ngăn bao lối
Ngõ đến ân tình tựu mấy đôi
Cốc vắng u buồn thưa kẻ tới
Người xa thương tiếc có mình tôi
Thôi làm thơ gởi chia vui với
Tâm sự dăm câu đỡ ngậm ngùi

Thanh Huy



CẢNH VẮNG

Tâm sự dăm câu đỡ ngậm ngùi

Dù gì cũng có cả anh, tôi
Am thanh rượu nhạt buồn nguyên cặp
Cốc vắng trăng mờ lạnh đủ đôi
Gió ở rừng sâu chưa thổi tới
Mây nơi núi thẳm đã giăng rồi
Mong thầy nhớ bạn lòng u uẩn
Bởi sợ nên đành phải thức thôi ! hìhì

Liên Hương


TÌNH BUỒN

Bởi sợ nên đành phải thức thôi
Tình tan bão dập dáng mơ rồi
Cam lòng bước lẻ lê muôn lối
Chịu cảnh đêm sầu cuốn lứa đôi
Tìm lại câu thơ thương đất cội
Chờ đây tiếng nấc nghẹn tim tôi
Người đi lộng gió say chăn gối
Để nhớ ai mang khổ quấn ngùi

Thanh Huy




về thăm cốc Empty

15về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Fri Aug 19, 2011 7:05 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

ĐỌC THƠ XƯA

Đọc lại thơ xưa thấy ngậm ngùi
Bạn giờ vắng đợi có mình tôi
Người thêm khách viếng đời vui lối
Kẻ có chồng theo duyên khéo đôi
Tan hợp chuyện trần sao đoán nỗi
Bể dâu cõi thế đã vương rồi
Trăng sao sáng tỏ tình thương đợi
Tàn héo bay theo ảo mộng thôi!

Thanh Huy



đọc hết bài thơ cũng ngậm ngùi
tiền giờ mất giá có chờ tôi
rau dưa mấy quả chia làm nữa
thịt cá vài cân thiếu cả đôi
nợ cũ đòi reo cao chất đống
tiền lương mới lãnh hết đâu rồi
người xưa đến lúc trăm công việc

viết đại dòng sau gắng gượng thôi... về thăm cốc 895569 về thăm cốc 895569

boss_18_12_92


THAN THÂN

Nghe bạn than thân ruột rối ngùi
Cảnh tình khốn khó chẳng mình tôi
Mắm dưa mặn đắng ngày ăn mỗi
Trà nước đục trong tối uống đôi
Bill cứ chất chồng ai trả nỗi
Lương thì thiếu hụt chốc khan rồi
Nhìn trời cầu khẩn trời xua đuổi
Đời khổ tự mình lo lắng thôi!

Thanh Huy



VỀ THĂM CHỐN CŨ

về thăm chốn cũ chợt bùi ngùi
Cốc vắng âm thầm chỉ một tôi
Quạnh quẽ thềm sương trăng sẻ nửa
bơ phờ gốc liễu bóng nghiêng đôi
Vần mơ ngày ấy còn in dấu
Lối mộng hôm nay đã vắng rồi
Khẽ gọi : " người ơi ! mau trở lại "
Lẽ nào tình chỉ bấy nhiêu thôi !

Liên Hương


CHIA VUI

Chẳng lẽ tình ta chỉ thế thôi
Lời ca chén rượu đã vơi rồi
Đường vào mơ mộng ngăn bao lối
Ngõ đến ân tình tựu mấy đôi
Cốc vắng u buồn thưa kẻ tới
Người xa thương tiếc có mình tôi
Thôi làm thơ gởi chia vui với
Tâm sự dăm câu đỡ ngậm ngùi

Thanh Huy



CẢNH VẮNG

Tâm sự dăm câu đỡ ngậm ngùi

Dù gì cũng có cả anh, tôi
Am thanh rượu nhạt buồn nguyên cặp
Cốc vắng trăng mờ lạnh đủ đôi
Gió ở rừng sâu chưa thổi tới
Mây nơi núi thẳm đã giăng rồi
Mong thầy nhớ bạn lòng u uẩn
Bởi sợ nên đành phải thức thôi ! hìhì

Liên Hương


TÌNH BUỒN

Bởi sợ nên đành phải thức thôi
Tình tan bão dập dáng mơ rồi
Cam lòng bước lẻ lê muôn lối
Chịu cảnh đêm sầu cuốn lứa đôi
Tìm lại câu thơ thương đất cội
Chờ đây tiếng nấc nghẹn tim tôi
Người đi lộng gió say chăn gối
Để nhớ ai mang khổ quấn ngùi

Thanh Huy


TÌNH ĐẦU

Thơ ai đọc lại, nhớ ngùi ngùi
Cảnh khổ trên đời đâu chỉ tôi
Tiếc buổi song hành câu ước hẹn
Thương ngày sánh bước mộng chung đôi
Trông cành phượng đỏ giờ phai mất
Ngắm cánh thư xanh đã úa rồi
Ngơ ngẩn đêm trường tim thổn thức
Tình đầu chỉ được bấy nhiêu thôi

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

16về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Wed Aug 31, 2011 2:15 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Nhớ

về thăm cốc Icon110 Hàn Phong on Fri 19 Aug 2011 - 5:06
ĐỌC THƠ XƯA

Đọc lại thơ xưa thấy ngậm ngùi
Bạn giờ vắng đợi có mình tôi
Người thêm khách viếng đời vui lối
Kẻ có chồng theo duyên khéo đôi
Tan hợp chuyện trần sao đoán nỗi
Bể dâu cõi thế đã vương rồi
Trăng sao sáng tỏ tình thương đợi
Tàn héo bay theo ảo mộng thôi!

Thanh Huy



đọc hết bài thơ cũng ngậm ngùi
tiền giờ mất giá có chờ tôi
rau dưa mấy quả chia làm nữa
thịt cá vài cân thiếu cả đôi
nợ cũ đòi reo cao chất đống
tiền lương mới lãnh hết đâu rồi
người xưa đến lúc trăm công việc

viết đại dòng sau gắng gượng thôi... về thăm cốc 895569 về thăm cốc 895569

boss_18_12_92


THAN THÂN

Nghe bạn than thân ruột rối ngùi
Cảnh tình khốn khó chẳng mình tôi
Mắm dưa mặn đắng ngày ăn mỗi
Trà nước đục trong tối uống đôi
Bill cứ chất chồng ai trả nỗi
Lương thì thiếu hụt chốc khan rồi
Nhìn trời cầu khẩn trời xua đuổi
Đời khổ tự mình lo lắng thôi!

Thanh Huy



VỀ THĂM CHỐN CŨ

về thăm chốn cũ chợt bùi ngùi
Cốc vắng âm thầm chỉ một tôi
Quạnh quẽ thềm sương trăng sẻ nửa
bơ phờ gốc liễu bóng nghiêng đôi
Vần mơ ngày ấy còn in dấu
Lối mộng hôm nay đã vắng rồi
Khẽ gọi : " người ơi ! mau trở lại "
Lẽ nào tình chỉ bấy nhiêu thôi !

Liên Hương


CHIA VUI

Chẳng lẽ tình ta chỉ thế thôi
Lời ca chén rượu đã vơi rồi
Đường vào mơ mộng ngăn bao lối
Ngõ đến ân tình tựu mấy đôi
Cốc vắng u buồn thưa kẻ tới
Người xa thương tiếc có mình tôi
Thôi làm thơ gởi chia vui với
Tâm sự dăm câu đỡ ngậm ngùi

Thanh Huy



CẢNH VẮNG

Tâm sự dăm câu đỡ ngậm ngùi

Dù gì cũng có cả anh, tôi
Am thanh rượu nhạt buồn nguyên cặp
Cốc vắng trăng mờ lạnh đủ đôi
Gió ở rừng sâu chưa thổi tới
Mây nơi núi thẳm đã giăng rồi
Mong thầy nhớ bạn lòng u uẩn
Bởi sợ nên đành phải thức thôi ! hìhì

Liên Hương


TÌNH BUỒN

Bởi sợ nên đành phải thức thôi
Tình tan bão dập dáng mơ rồi
Cam lòng bước lẻ lê muôn lối
Chịu cảnh đêm sầu cuốn lứa đôi
Tìm lại câu thơ thương đất cội
Chờ đây tiếng nấc nghẹn tim tôi
Người đi lộng gió say chăn gối
Để nhớ ai mang khổ quấn ngùi

Thanh Huy


TÌNH ĐẦU

Thơ ai đọc lại, nhớ ngùi ngùi
Cảnh khổ trên đời đâu chỉ tôi
Tiếc buổi song hành câu ước hẹn
Thương ngày sánh bước mộng chung đôi
Trông cành phượng đỏ giờ phai mất
Ngắm cánh thư xanh đã úa rồi
Ngơ ngẩn đêm trường tim thổn thức
Tình đầu chỉ được bấy nhiêu thôi

Hàn Phong


TÌNH ĐẦU

Tình đầu chỉ được bấy nhiêu thôi
Mới gặp rồi xa vướng nợ rồi
Cứ tưởng mối vui đâu rã mối
Ai ngờ đôi ấm lại lìa đôi
Yêu thương tình đậm vì ai hỡi
Đau xót duyên hờ chẳng tại tôi
Ông tạo ghét chi gieo ác tội
Cô thân chịu cảnh khổ bùi ngùi

Thanh Huy

17về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Sat Sep 03, 2011 10:22 am

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

THH đã viết:Nhớ

về thăm cốc Icon110 Hàn Phong on Fri 19 Aug 2011 - 5:06
ĐỌC THƠ XƯA

Đọc lại thơ xưa thấy ngậm ngùi
Bạn giờ vắng đợi có mình tôi
Người thêm khách viếng đời vui lối
Kẻ có chồng theo duyên khéo đôi
Tan hợp chuyện trần sao đoán nỗi
Bể dâu cõi thế đã vương rồi
Trăng sao sáng tỏ tình thương đợi
Tàn héo bay theo ảo mộng thôi!

Thanh Huy



đọc hết bài thơ cũng ngậm ngùi
tiền giờ mất giá có chờ tôi
rau dưa mấy quả chia làm nữa
thịt cá vài cân thiếu cả đôi
nợ cũ đòi reo cao chất đống
tiền lương mới lãnh hết đâu rồi
người xưa đến lúc trăm công việc

viết đại dòng sau gắng gượng thôi... về thăm cốc 895569 về thăm cốc 895569

boss_18_12_92


THAN THÂN

Nghe bạn than thân ruột rối ngùi
Cảnh tình khốn khó chẳng mình tôi
Mắm dưa mặn đắng ngày ăn mỗi
Trà nước đục trong tối uống đôi
Bill cứ chất chồng ai trả nỗi
Lương thì thiếu hụt chốc khan rồi
Nhìn trời cầu khẩn trời xua đuổi
Đời khổ tự mình lo lắng thôi!

Thanh Huy



VỀ THĂM CHỐN CŨ

về thăm chốn cũ chợt bùi ngùi
Cốc vắng âm thầm chỉ một tôi
Quạnh quẽ thềm sương trăng sẻ nửa
bơ phờ gốc liễu bóng nghiêng đôi
Vần mơ ngày ấy còn in dấu
Lối mộng hôm nay đã vắng rồi
Khẽ gọi : " người ơi ! mau trở lại "
Lẽ nào tình chỉ bấy nhiêu thôi !

Liên Hương


CHIA VUI

Chẳng lẽ tình ta chỉ thế thôi
Lời ca chén rượu đã vơi rồi
Đường vào mơ mộng ngăn bao lối
Ngõ đến ân tình tựu mấy đôi
Cốc vắng u buồn thưa kẻ tới
Người xa thương tiếc có mình tôi
Thôi làm thơ gởi chia vui với
Tâm sự dăm câu đỡ ngậm ngùi

Thanh Huy



CẢNH VẮNG

Tâm sự dăm câu đỡ ngậm ngùi

Dù gì cũng có cả anh, tôi
Am thanh rượu nhạt buồn nguyên cặp
Cốc vắng trăng mờ lạnh đủ đôi
Gió ở rừng sâu chưa thổi tới
Mây nơi núi thẳm đã giăng rồi
Mong thầy nhớ bạn lòng u uẩn
Bởi sợ nên đành phải thức thôi ! hìhì

Liên Hương


TÌNH BUỒN

Bởi sợ nên đành phải thức thôi
Tình tan bão dập dáng mơ rồi
Cam lòng bước lẻ lê muôn lối
Chịu cảnh đêm sầu cuốn lứa đôi
Tìm lại câu thơ thương đất cội
Chờ đây tiếng nấc nghẹn tim tôi
Người đi lộng gió say chăn gối
Để nhớ ai mang khổ quấn ngùi

Thanh Huy


TÌNH ĐẦU

Thơ ai đọc lại, nhớ ngùi ngùi
Cảnh khổ trên đời đâu chỉ tôi
Tiếc buổi song hành câu ước hẹn
Thương ngày sánh bước mộng chung đôi
Trông cành phượng đỏ giờ phai mất
Ngắm cánh thư xanh đã úa rồi
Ngơ ngẩn đêm trường tim thổn thức
Tình đầu chỉ được bấy nhiêu thôi

Hàn Phong


TÌNH ĐẦU

Tình đầu chỉ được bấy nhiêu thôi
Mới gặp rồi xa vướng nợ rồi
Cứ tưởng mối vui đâu rã mối
Ai ngờ đôi ấm lại lìa đôi
Yêu thương tình đậm vì ai hỡi
Đau xót duyên hờ chẳng tại tôi
Ông tạo ghét chi gieo ác tội
Cô thân chịu cảnh khổ bùi ngùi

Thanh Huy

có nói gì thêm cũng thế thôi
người xa vụt vỡ mối duyên rồi
thương thương thuở đó mền vừa chiếc
nhớ nhớ ngày xưa gối đủ đôi
nhộn nhịp nơi đông mừng tới kẽ
âm thầm khoảng vắng khóc riêng tôi
tình đầu cách trở thôi hy vọng
chẳng thiết nhưng sao mãi ngậm ngùi
boss :tmh:

18về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Thu Dec 29, 2011 11:38 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm cùng tháng tận mọi nơi vui
Chúc bạn gần xa có nụ cười
Lộc đến tận nhà xây mộng mới
Tiền vô đầy túi đuổi thời xui
Trẻ già yên ấm mừng xinh tuổi
Trai gái say sưa đón đẹp đôi
Thư Quán rộn ràng thơ phú gởi
Non sông nước Việt sáng muôn đời

Thanh Huy


TẾT ĐẾN

tết đến nhà nhà rộn rã vui
bao nhiêu hạnh phúc thắm môi cười
mai vàng khép nở mang may mắn
cúc đỏ khoe tròn hết xẻo xui
phát lộc thành công bao cố gắng
vun tình mộng thắm sẽ thành đôi
trao nhau ý tốt người vui hẳn
mãi mãi yêu xuân suốt cuộc đời

BOSS


XUÂN VÀ TÌNH EM

Xuân sẽ về đây xuân rộn vui
Tô môi em thắm nở bao cười
Xe đời trai gái nên duyên mới
Kết nghĩa bạn bè xoá chuyện xui
Tiệc đãi rượu bia nâng cốc cối
Lễ dâng tơ chỉ nối tình đôi
Đỏ đường pháo nổ, người đưa đợi
Kiệu đón em xây ước mộng đời


XUÂN VÀ TÌNH ANH

Kiệu đón em xây ước mộng đời
Anh sầu tơ tóc sẽ lìa đôi
Đêm khuya bóng rủ nghe đời mỏi
Ngày vắng tình chia chịu số xui
Nước mắt rưng rưng thương lúc đợi
Lời thơ tủi tủi nhớ câu cười
Ai say ai ấm bên chăn gối
Xuân của riêng mình thiếu nụ vui

Thanh Huy

Tết chúc anh BOSS vui vẻ, xin mạo muội viết đầu đề: Tết Đến ở bài thơ của anh, có gì anh
bỏ qua cho nghe. Thanh Huy.

19về thăm cốc Empty Re: về thăm cốc Sat Dec 31, 2011 8:06 am

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

^&^ cảm ơn Thanh Huy hen
chúc cả cốc có 1 mùa xuân an lành và hạnh phúc
chúc THH có nhiều sáng tác mới^^
thân ái
boss zo zo zo zo zo

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết